Đây là trận bán kết lượt về đầu tiên của AFF Cup 2008, diễn ra tại Bangkok. Trước đó, dù là chủ nhà bảng B, nhưng những bất ổn về tình hình chính trị tại Bangkok buộc Thái Lan phải thi đấu tại Phuket cùng các đối thủ. Ở lượt đi bán kết, Thái Lan đánh bại Indonesia 1-0 ngay tại sân khách. Nhưng luật bàn thắng sân khách không được áp dụng tại giải lần này.
Đá trên sân khách, nhưng với quyết tâm cao, Indonesia khởi đầu khá tốt. Họ liên tục đẩy các cầu thủ Thái Lan vào thế chống đỡ. Phút thứ 10, ở tình huống thực hiện quả phạt góc thứ 3 liên tiếp Indonesia đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Sofyan treo bóng từ cánh trái vào trong vòng cấm địa, hàng thủ Thái Lan tỏ ra lúng túng để bóng trúng người đi về phía sau. Trên đà băng xuống, Arianto lao vào đánh đầu tung lưới thủ môn Kittisak. Tỷ số được quân bình 1-1 sau hai lượt đấu.
Nỗ lực tột cùng và bàn thắng sớm ở trận lượt về không đủ giúp Indonesia (áo đỏ) lật ngược tình thế. Ảnh: Reuters. |
Sau bàn thua, các cầu thủ Thái Lan đẩy tốc độ trận đấu lên cao, vây ép đội khách. Phút 26, Thái Lan có pha nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Indonesia. Tiền đạo Winothai ra chân nhanh khi có bóng sống ngay gần điểm đá phạt 11 mét sau pha đánh đầu nhả lại của đồng đội. Bóng đi căng như búa bổ nhưng lại dội xà ngang bật ra. Phút 29, tiền vệ Suchao tung người mốc bóng trong vòng cấm nhưng đi ngay thủ môn Harinson. Phút 34, các cầu thủ Thái Lan hết sức vất vả giải vây được pha xâm nhập dũng mãnh của Sudarsono phía Indonesia. Phút 44, Thonglao bị Bachri đụng vào mặt nhưng không đến nỗi Thonglao phải nằm lăn lộn trên sân. Trọng tài người Brunei đã đứng rất gần nên kịp phát hiện pha tiểu xảo của tiền vệ mang áo số 7.
Sau giờ nghỉ, HLV Peter Reid chỉ đạo các học trò tăng nhịp độ trận đấu lên nhanh, khiến đội khách chỉ còn biết chống đỡ ở sân nhà. Phút 53, thủ môn Harinson phía Indonesia bị đau sau pha bay người bắt bóng trước pha áp sát của Winothai. 10 phút sau, Dangda bay người đánh đầu nhưng không thắng được Harinson. Ngay sau đó, thủ thành của Indonesia tiếp tục phản xạ nhanh, hóa giải pha xoay người dứt điểm ở cự ly gần của Windothai. Phút 68, Suchao sút xa nhưng thủ môn Harinson vẫn kịp cản bóng bằng đầu ngón tay. Phút 70, trong một pha phối hợp đá phạt góc, Thonglao có đủ thời gian để căn chỉnh thước ngắm, sau cú đánh đầu chuyền bóng của đồng đội nhưng lại sút chệch cột.
Nhưng rồi điều gì đến cũng đến. Phút 72, hàng thủ và thủ môn Harinson không thể chống đỡ pha dàn xếp tấn công đẹp mắt của bộ ba Thonglao - Dangda - Winothai. Nhận đường xỉa trung lộ của Thonglao, Dangda thực hiện quả căng ngang cắt mặt cầu môn để Winothai băng xuống đặt lòng không cho thủ môn Harinson cơ hội nào. Tỷ số được quân bình 1-1 và là 2-1 sau hai lượt trận cho Thái Lan. Đây là bàn thắng đầu tiền của "thần đồng" Thái Lan tại giải lần này.
Với đẳng cấp vượt trội, Thái Lan (áo vàng) không quá khó để điền tên họ vào trận chung kết giải đấu số một Đông Nam Á. Ảnh Reuters. |
Có bàn thắng giải tỏa sức ép tâm lý, các cầu thủ chủ nhà càng ăn ý trong các miếng phối hợp tấn công, khiến các cầu thủ khách không thể dâng lên để tìm bàn gỡ. Phút 87, Thonglao sút phạt dội một cầu thủ Thái Lan bật ra. Trong tư thế trống trải, tiền đạo mới vào sân thay người Rangsiyo sút bóng căng bật đất đi xuyên thẳng hàng thủ Indonesia rồi vào lưới, nâng tỷ số 2-1. Đây cũng là tỷ số sau cùng của trận đấu lượt về. Như vậy, Thái Lan thắng Indonesia chung cuộc 3-1 sau hai lượt, và lọt vào đá trận chung kết lượt đi ngày 24/12 trên sân nhà với đội thắng trong cặp Singapore - Việt Nam (19h tối 21/12).
An Nhơn
|