Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 18/1/2020, 07:32 (GMT+7)

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người đón Việt kiều

TP HCMRạng sáng 24 tháng Chạp, hàng nghìn người vật vạ ở sảnh đón, hành lang sân bay Tân Sơn Nhất để chờ gặp người thân về nước ăn Tết.

Những ngày cận Tết, tại khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) luôn trong tình trạng đông đúc. 22h ngày 17/1, người dân từ các tỉnh thành đổ về đây đón người thân từ nước ngoài về ăn Tết.

Khu băng chuyền lấy hành lý thường xuyên kín người khi có chuyến bay hạ cánh. Những nhân viên ở sân bay cho biết, khoảng nửa tháng trước Tết, nhà ga quốc tế bắt đầu đông hành khách, cao điểm nhất là vào buổi trưa và đêm.

Nhiều người không chịu nổi cảnh chen lấn nên chọn cách lên lầu để ngóng người thân qua ô cửa kính.

Ban quản lý sân bay lập rào chắn và thiết kế ghế ngồi cho người đến đón. Vào giờ cao điểm có nhiều chuyến bay hạ cánh, khu đón không còn một chỗ trống. Ai cũng cố chen lên trên vị trí thẳng cửa ra để dễ nhận ra người thân.

Giữa đêm từ người lớn đến trẻ nhỏ ai cũng căng mắt, liên tục ngóng về cửa ra hoặc bảng thông tin các chuyến bay, chờ người thân xuất hiện trong đoàn khách đi ra.

Bà Nguyễn Thị Học (70 tuổi, ngồi xe lăn) cùng gia đình thuê ôtô từ Đồng Nai lên sân bay đón con gái bên Hàn Quốc trở về. "Con tôi sống ở nước ngoài bảy năm nay rồi. Hai năm qua cháu chưa về quê ăn Tết nên lần này cả nhà muốn ra tận nơi đón cho tình cảm", bà Học nói.

Nhiều người tận dụng mọi chỗ ở sảnh chờ để vừa đợi người thân, vừa tranh thủ nghỉ ngơi.

Chị Thu Hiền (TP HCM) tranh thủ cho cháu gái ăn tạm bánh mì, trong lúc chờ em gái từ Mỹ về. "Em tôi định cư bên ấy gần 40 năm nay rồi, lâu lâu mới về nước nên nhớ nhau lắm. Vì vậy dù bận mấy thì gia đình tôi cũng phải ra đón", chị Hiền nói.

Nhiều người sốt ruột liên tục theo dõi lịch trình các chuyến bay đến qua màn hình điện tử. 

Gần 1h sáng 24 tháng Chạp, những chuyến bay từ Nhật, Mỹ... lần lượt đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đông đảo Việt kiều về nước trong sự háo hức của người thân. Lực lượng an ninh phải thường xuyên nhắc nhở mọi người không tràn vào lối đi của hành khách.

Sau gần hai tiếng đợi, ông Thanh (64 tuổi, TP HCM) cũng được gặp cháu ngoại Khả Di cùng cha mẹ bé. "Con gái tôi đi sang Australia chục năm nay, lập gia đình bên đó luôn. Cả năm trời chỉ mong Tết nhanh đến còn được gặp con cháu", ông Thanh nói, vừa thơm má cháu gái.

Phút giây đoàn viên của chị Cẩm Vân (đeo balô) với người thân. Đi Mỹ định cư 16 năm, đây là năm đầu tiên chị Vân về quê ăn Tết.

Dịp Tết Canh Tý, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại những vị trí trọng yếu như ga đi, ga đến, bãi đỗ xe... Cao điểm phục vụ Tết từ 9/1 đến 8/2 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), sân bay dự kiến đón 130.000 hành khách mỗi ngày (tăng 10.500 hành khách so với Tết năm ngoái). Tần suất chuyến bay cũng tăng 5,68% - 6,24%.

Vật vờ đón việt kiều về nước lúc nữa đêm
 
 
Người dân vạ vật ở sân bay. Video: Tuấn Việt.

Quỳnh Trần