Terry suýt thành tội đồ của Chelsea khi đẩy đội nhà vào thế thiếu người hôm qua. |
>> Xem tình huống dính thẻ đỏ của Terry
John Terry bị truất quyền thi đấu phút 37 không lâu sau khi Sergio Busquets mở tỷ số cho Barca. Trung vệ đội tuyển Anh đã vô cớ húc đầu gối vào lưng Alexis Sanchez ở bên ngoài cấm địa đội nhà. Chơi thiếu người, chỉ vài phút sau Chelsea dính bàn thua thứ hai từ Andres Iniesta.
Tuy nhiên, may mắn cho Terry - người từng đá hỏng quả phạt đền có tính quyết định trong trận chung kết Champions League năm 2008 gặp Man Utd, các đồng đội của anh sau đó đã kiên cường chiến đấu để gỡ hòa 2-2, qua đó giành quyền đi tiếp nhờ chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận.
"Tôi cảm thấy mình đã khiến các đồng đội thất vọng. Tôi thành thật xin lỗi họ và các cổ động viên Chelsea", Terry nói. "Xem lại pha quay chậm thì đó đúng là một lỗi tồi tệ. Nhưng thực tế lúc đó tôi chỉ là nhấc đầu gối của mình lên thôi chứ không có ý định làm gì cả. Mọi người đều hiểu tôi vốn dĩ không phải là loại cầu thủ như vậy".
"Lúc nhìn thấy thẻ đỏ của trọng tài, tôi cảm thấy bất ngờ. Nhưng, khi xem lại băng hình tôi thấy mình xứng đáng bị đuổi. Thật tiếc một điều là tôi sẽ không được dự trận chung kết. Tuy nhiên chúng tôi xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng. Tôi thực sự hy vọng việc thiếu vắng tôi sẽ không làm mất đi cơ hội vô địch của Chelsea".
Về chuyện của Terry, huấn luyện viên tạm quyền Roberto Di Matteo tỏ vẻ xuê xoa. "Cậu ấy là một thủ lĩnh tuyệt vời của Chelsea", ông nói. "Cậu ấy là đội trưởng của câu lạc bộ. Mọi người đều có thể mắc sai lầm trong đời. Lúc này chúng tôi đang thực sự hạnh phúc khi cả đội đã nỗ lực để đi đến trận chung kết".
Khi được hỏi liệu có cảm thấy bực tức với Terry không, chiến lược gia người Italy nói: "Không hề. Tất cả chúng ta đều là con người. Và với nghề cầu thủ, áp lực luôn rất lớn".
Bên cạnh Terry, trong trận đấu cuối cùng tại Munich, Chelsea không có sự phục vụ của Ramires, Branislav Ivanovic và Raul Meireles do đã lĩnh đủ số thẻ vàng. Thêm vào đó là Gary Cahill chấn thương. Tuy nhiên, HLV Di Matteo không tỏ ra quá thất vọng. "Đến thời điểm thích hợp chúng tôi mới nghĩ đến cách đối phó trong trận chung kết", ông nhấn mạnh. "Bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc và không nghĩ được chuyện gì khác".
Hà Uyên