Cảnh sát ở thủ đô Washington DC (Mỹ) hôm qua cho biết dường như tay súng bắn tỉa đã liên lạc với họ bằng điện thoại, nhưng lời nhắn không rõ ràng. Họ không thể hiểu nổi nên đề nghị y gọi lại.
Pháp vừa mới thông báo với Interpol về trường hợp một học viên trường quân sự Saint-Cyr Coetquidan ở Brittany (phía đông nước này) đã không quay lại trường sau khi đi nghỉ hè ở bắc Mỹ từ tháng 8. Người ta nghi ngờ trường hợp đó liên quan đến tay súng bắn tỉa đang làm cho người Mỹ hết sức lo sợ.
Lực lượng điều tra vụ tay súng bắn tỉa đêm qua đã thu giữ chiếc xe tải trắng có một vỏ đạn bên trong, tại một hãng cho thuê ôtô gần sân bay quốc tế Dulles (Washington). Một nhân viên của hãng đã thông báo cho cơ quan an ninh, sau khi tìm thấy vỏ đạn lúc rửa xe.
Người này có thể sẽ bị truy tố, vì đã cố tình cung cấp những thông tin giả về kẻ giết nhiều người ở khu vực Washington DC (Mỹ), khiến cảnh sát mất phương hướng.
Trước đó, họ hy vọng làm được việc này, sau khi gặp những nhân chứng đã nhìn thấy tên sát thủ ra tay. Theo đại úy Nancy Demme (quận Montgomery, ngoại ô Washington DC), khoảng cách và bóng tối khiến nhân chứng không thể đưa ra một hình ảnh tổng hợp về kẻ đã giết 9 người và làm 2 người khác bị thương trong vòng hai tuần.
Sau khi nhận được đề nghị của Cục điều tra Liên bang (FBI), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rumsfeld hôm qua đồng ý cung cấp máy bay do thám có người lái. Các phi cơ sẽ phát hiện tiếng súng nổ dưới mặt đất và theo tung tích chiếc xe tải màu sáng mà nhân chứng đã nhìn thấy trong một vài vụ tấn công.
Tờ Washington Post khẳng định có những bằng chứng cho thấy: Thủ phạm vụ giết người mới nhất (ở gần thủ đô nước Mỹ) hôm qua chính là tay súng đã bắn chết 7 và làm 2 người bị thương trước đó.
Cảnh sát Mỹ kết luận người đàn ông bị bắn chết tại một trạm xăng ở bang Virginia là nạn nhân mới nhất của tay súng bắn tỉa bí hiểm, kẻ đã giết tổng cộng 7 người và làm 2 người bị thương, nhưng cho đến nay vẫn chưa sa lưới pháp luật.
Một người bị bắn chết tối qua tại một trạm xăng ở Manassas, ngoại ô thủ đô Washington DC (bang Virginia, Mỹ), gần nơi tay súng bắn tỉa giết 6 người và làm bị thương 2 người khác. Hiện còn quá sớm để khẳng định vụ mới nhất có liên quan đến nhân vật này hay không.
Hôm qua, tay súng hạ sát 6 thường dân ở thủ đô Washington DC đã chủ động để lại dấu vết đầu tiên, một lá bài Thần Chết ghi dòng chữ: “Gửi cảnh sát. Ta là đức Chúa đây”. Lá bài này được tìm thấy trong khu rừng gần ngôi trường, nơi em học sinh 13 tuổi bị hung thủ bắn trọng thương.