Suốt 35 năm gắn bó, cặp đôi nghệ sĩ Chí Trung - Ngọc Huyền được xem như một tấm gương mẫu mực về hạnh phúc gia đình trong giới nghệ sĩ. Dù vậy, bí quyết hôn nhân hạnh phúc của Chí Trung và Ngọc Huyền không đơn giản chỉ là tình yêu, hợp tính cách mà còn ở sự đồng cảm, sẻ chia trong bất cứ tình huống nào, kể cả những việc nhà nho nhỏ.
Nói về cuộc sống gia đình, Chí Trung không còn chất hài quen thuộc, nét mặt thoáng xúc động, xen niềm vui, tự hào. Anh kể, ngày mới lấy nhau, cuộc sống rất vất cả, dù cả hai cùng đi biểu diễn nhưng chẳng bao giờ dư được đồng nào. "Mình là thằng đàn ông cột trụ trong nhà không thể nhìn cảnh vợ con nheo nhóc nên ngoài đi diễn, tôi thường dậy rất sớm, chở săm lốp đi giao cho các chợ. Trưa tranh thủ ăn qua loa rồi đeo cái khẩu trang ra chợ bán hàng. Tôi cứ chạy kiếm tiền hùng hục như trâu", Chí Trung tâm sự.
Thấy chồng vất vả, Ngọc Huyền một tay quán xuyến hết việc trong nhà, lo cho con và đi diễn. Chị tâm sự, vì cơ quan gần chợ Hôm nên thời đó lúc chưa đến lượt lên sân khấu là chị chạy ra chợ mua thức ăn, rồi ngồi dưới hàng ghế khán giả... nhặt rau, chờ đến lượt mình.
Khi đứa con thứ hai chào đời, kinh tế cũng được cải thiện, Chí Trung không còn đi làm thêm nữa, việc nhà bắt đầu được anh san sẻ. "Ăn cơm xong thấy tôi đòi rửa bát Huyền la 'Ối giời, anh rửa bẩn lắm, cứ để đấy'. Thấy tôi lăng xăng lau nhà, giặt quần áo, Huyền cũng 'cứ để đấy, tí em làm'. Cụm từ đó lặp lại suốt thời gian tôi mới tập làm việc nhà", "Táo giao thông" cười nói.
Một ngày hiện tại với nghệ sĩ Chí Trung là sáng dọn nhà, giặt đồ, tưới cây. Buổi chiều có thể lên cơ quan, tiếp khách hay lướt facebook. Buổi tối đi biểu diễn. Ảnh: Phan Dương. |
Nghệ sĩ Ngọc Huyền ngồi bên chồng rạng rỡ góp vui. Qua cái tuổi 50 mà chị vẫn còn cái nét "trẻ thơ" đúng như những vai diễn của mình, với nước da trắng, đôi mắt đen lúng liếng. Chị bộc bạch: "Hôm nào cơm xong là anh ấy cũng sấn vào 'để anh rửa'. Gặp phải hôm nhiều dầu mỡ, xoong chảo thì vẫn xông vào 'để anh rửa' nhưng với vẻ dè dặt là tôi biết ngay anh đang ngại".
Cũng theo chị Huyền, dù chồng làm việc nhà vụng dại hay anh đang giả vờ cũng đủ khiến chị vui sướng, ấm lòng và tiếp tục làm những công việc nhà "đều như vắt chanh".
Giờ đây Chí Trung tự hào anh làm việc nhà rất nhanh. Buổi sáng anh dậy lau nhà, giặt và phơi quần áo, tưới cây. Nếu vợ ra ngoài chưa về anh sẽ đặt cơm, vừa làm vừa nghe kênh giao thông. "Việc nhà nếu biến thành niềm vui thì làm rất nhanh và vui vẻ", anh nói.
Kể từ khi kết hôn đến nay, Chí Trung luôn tự hào mình là "cây cột cái trong nhà". "Sẽ rất đau khổ khi người phụ nữ là trụ cột nhưng thực tế chuyện này lại đang diễn ra trong không ít gia đình", anh nói.
Theo anh, đàn ông luôn muốn mình là người kiếm tiền chính, "đứng mũi chịu sào" nên thường xem việc nhà là vặt vãnh, không đánh giá cao công sức lao động của vợ trong những công việc không tên này. Nhưng phái mày râu cũng cần biết, đây là những công việc mất thời gian, công sức, nếu không được bạn đời sẻ chia thì nó sẽ bào mòn, hủy diệt tâm tư người phụ nữ ghê gớm.
Nghệ sĩ ưu tú bộc bạch, sẻ chia việc nhà cùng vợ không có nghĩa là rửa bát, lau nhà. Đàn ông có thể khen vợ nấu ăn ngon, xinh đẹp, giúp vợ vài công việc trong khả năng. "Đương nhiên những gì thuộc về thiên chức phụ nữ như chăm con, cơm nước thì đàn ông hoàn toàn có quyền không làm. Giống như những việc thuộc về thiên chức đàn ông như dắt xe, sửa điện... tuyệt đối cũng không ỷ lại cho vợ".
Dù vậy, là đàn ông, Chí trung cũng mong muốn phụ nữ không nên chỉ biết hô hào bất bình đẳng, đòi được chồng sẻ chia việc nhà mà sự sẻ chia phải từ hai phía. Một người phụ nữ hiểu được những ẩn ức của người đàn ông, luôn ở bên cạnh lúc anh thành công hay thất bại thì chắc chắn sẽ nhận được sự sẻ chia ngược lại.
"Rất may mắn (dù không muốn), cuộc đời cho tôi biết kiếm tiền. Tôi hạnh phúc vô cùng khi mang tiền đó về cho vợ, càng nhiều tiền thì ánh mắt cô ấy càng rạng ngời, hạnh phúc. Với tôi đó chính là sự sẻ chia", Chí Trung chia sẻ.
Nghệ sĩ Ngọc Huyền tự nhận mình rất "mát tay" kinh doanh. Hiện chị cùng người bạn kinh doanh quần áo trẻ em. Ảnh: Phan Dương. |
Yêu nhau 35 năm, sống cùng nhau 26 năm, Chí Trung thừa nhận gia đình anh không ít lần xích mích, cãi vã nhưng anh cũng như nghệ sĩ Ngọc Huyền luôn biết điểm dừng. Đôi tình nhân này đã bước sang giai đoạn viên mãn, con cái trưởng thành. Nghệ sĩ Ngọc Huyền tiết lộ, cách đây 3 năm khi hai con cùng lúc đi du học, vợ chồng chị buồn quá phải xin con nuôi. Lúc đó hai người giống những cặp vợ chồng son chăm con mọn, cùng học cách chăm con, lại có những bực bội, cãi nhau như thuở trước.
Ngày còn trẻ Chí Trung bận kiếm tiền không thể giúp chị Huyền việc nhà. Giờ nhàn rỗi hơn, anh chia sẻ với chị nhiều việc trong khả năng của mình, để nhận về một nụ cười của chị.
"Trước nay tôi vẫn quan niệm 'Nếu để người đàn bà quần quật làm việc nhà suốt ngày thì đêm xuống, bạn sẽ có một nông nô lam lũ trên giường', điều mà đàn ông chúng ta khiếp vía. Cho nên dù ít, dù nhiều, dù bằng cách nào, đàn ông hãy chia sẻ việc nhà cùng vợ. Lúc họ vui vẻ, xinh đẹp thì chúng ta cũng là người có lợi nhất", nghệ sĩ nhấn mạnh.
Phan Dương