Hà cười thật tươi khi nhắc đến chuyện học hành. Cô hiện là sinh viên năm hai ngành Thương mại tại Đại học RMIT. Chuyện công việc, học hành luôn vây lấy cô gái trẻ. Hà gày đi so với trước. "Tôi sụt mất mấy cân nhưng vui. Mơ ước ở cái tuổi 21 thành sự thật quả là ngoài mong đợi. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt nguyện vọng". Tuy nhiên, sau câu nói đầy quyết đoán đó, thoáng thấy sự tiếc nuối nơi đáy mắt Hà. Dù không nói ra nhưng với cô, xa trường quay, xa công việc yêu thích từ nhỏ là một sự đánh đổi không chút dễ dàng.
![]() |
Diễn viên Tăng Thanh Hà. Ảnh: Phạm Hoài Nam. |
Là con gái út trong gia đình có 2 anh trai nhưng Hà tự lập từ bé. Những nhọc nhằn trong đời cô đều nếm trải khi gia đình bị khánh kiệt do bố mẹ làm ăn thua lỗ. Rồi công việc của những người buôn gánh bán bưng trở nên quen thuộc, khoác lên đôi vai cô gái nhỏ. Hà muốn thế. Cô phụ giúp gia đình bằng tất cả những gì có thể. Tuổi thơ của cô phải giấu đi nhiều mơ ước rất đỗi bình thường, cam chịu thiệt thòi so với bạn đồng lứa.
"Đừng nhắc lại chuyện ngày xưa nữa. Nói hoài nhiều người nghĩ mình kể khổ. Tuy nhiên, đến giờ tôi vẫn không hề ân hận hay xấu hổ khi phải sống những tháng năm ấy. Đó là những khoảnh khắc không thể nào quên trong đời. Nếu lớn lên trong nhung lụa, chắc gì tôi đã trưởng thành như hôm nay. Cuộc đời dù giàu sang hay nghèo khó vẫn luôn mang đến cho chúng ta những giá trị đáng quý".
Câu chuyện tiếp diễn bằng lối nói chuyện thật nhẹ nhàng vì Hà luôn quan niệm mọi điều trong cuộc sống dù khổ đau hay hạnh phúc đều không phải bất biến. Quan trọng hơn cả vẫn là niềm tin. Theo Hà, nếu chẳng may đánh mất niềm tin, thì có thể đồng nghĩa với sự "tự tử về tinh thần".
Với một cô gái trẻ đẹp như Hà, chuyện chọn lựa cho mình cuộc sống sung sướng hơn những gì đang có là điều dễ hiểu. Nhưng cô không làm thế. "Sang Singapore 9 tháng theo học Anh văn và quản lý khách sạn, tôi không hề bỡ ngỡ vì đã quen sống tự lập và xa gia đình từ nhỏ. Tôi thuê nhà chung với một bạn sinh viên nữ. Sáng sớm đón xe buýt đến trường, tối về nhà. Đều đặn như thế".
Nói vậy nhưng nỗi nhớ quê, nhớ gia đình, bạn bè luôn cào cấu trái tim cô gái. Hễ có chút thời gian rảnh, Hà chẳng đi đâu mà lao vào Internet chat với mọi người cho đỡ... nhớ. Buổi chiều, một mình trong căn phòng nhỏ, Hà cứ canh TV để xem những bộ phim truyền hình Việt Nam phát qua kênh quốc tế. Tưởng đâu làm thế để nguôi ngoai, chẳng ngờ nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp trong phim, cô càng buồn hơn. Xong khóa học, cô quyết định về nước.
16 tuổi, Tăng Thanh Hà được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời casting vai Trang cho phim Dốc tình. Suốt mấy tháng sau đó, cô gái đã hoàn tất tốt phần việc của mình để đến khi bộ phim được trình chiếu, Hà ghi dấu ấn tên tuổi trong nghề diễn xuất. "Chuyện cứ như cô bé lọ lem tìm được chìa khóa của đời mình. Lần đầu tiên đứng trước máy quay, tôi chẳng biết diễn xuất thế nào để thể hiện tính cách nhân vật. May mà còn có những người bạn tốt hỗ trợ tôi trong những ngày tháng chập chững vào nghề đó".
Từ bé đã mê mẩn tiếng hát của các bạn đồng trang lứa là thành viên nhóm Mắt Ngọc, nhưng bây giờ Hà vẫn không sao thực hiện nổi ước mơ ca hát vì gia đình không đủ điều kiện. Nuốt những thiệt thòi vào lòng, bé Hà ráng phụ mẹ buôn bán dành dụm tiền để xin vào đoàn múa rối của sân khấu kịch Idecaf. Từ đó, Hà có cơ hội tham gia những vai bé xíu trong một số vở kịch thiếu nhi. Chính thời gian này, Hà học được rất nhiều kỹ năng diễn xuất từ các anh chị đi trước như Thành Lộc, Thanh Thủy.
Rồi công chúng biết đến cái tên Tăng Thanh Hà qua những bộ phim truyền hình khá thành công sau đó như Dốc tình, Hàn Mặc Tử, Hương phù sa. "Với tôi, chậm mà chắc vẫn hay hơn nhanh nhảu mà bộp chộp. Thà bước từ từ nhưng không ngã còn hơn chạy rồi... hối tiếc. Tất cả đều do mình quyết định cả thôi".
Bởi từ từ như thế nên Hà bỏ ngoài tai những lời đồn thổi quanh mình để yên tâm sống và làm việc với nghề đã chọn. Cô xác định, nếu không mua sắm phung phí, xài tiền vô tội vạ thì thu nhập của người mẫu, diễn viên vẫn đảm bảo một cuộc sống thoải mái hơn bao nghề khác trong xã hội.
Yêu nghề diễn nhưng muốn có công việc chắc chắn và ổn định hơn nên Hà quyết tâm tốt nghiệp đại học. Cô cho rằng nếu tiếp tục thì năm ba năm nữa vẫn là một diễn viên, có thể tiếng tăm hơn đấy nhưng vẫn không thể sánh được với mảnh bằng đại học. Kiến thức và học vấn luôn là những thứ rất cần trong cuộc sống. Cô tâm sự: "Nhan sắc rồi sẽ qua đi, danh tiếng rồi sẽ lụi tàn, chỉ duy có kiến thức là vẫn mãi song hành cùng chúng ta đến cuối đời. Nói nghe có vẻ giáo điều quá nhưng đó là những gì tôi cảm nhận và suy nghĩ trong những ngày du học. Khi các bạn trẻ có cơ hội ra nước ngoài, chắc rằng các bạn cũng sẽ nghĩ như tôi thôi. Học vấn sẽ là động lực quan trọng để chúng ta đuổi kịp các nước khác. Có đi xa mới thấy thế nào là lạc hậu, khổ nghèo".
Hà cũng khẳng định khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ am hiểu hơn nhiều điều cả trong cuộc sống lẫn công việc, và giúp cô tự tin hơn trong diễn xuất. Mặt khác đây cũng là "giấy thông hành" để Hà yên tâm theo đuổi nghề khác, đảm bảo cho cuộc sống sau này, nếu muốn.
"Đừng nói với tôi câu: Hồng nhan bạc phận. Tất cả đều do mình quyết định. Đã sai lầm thì không nên đổ cho số phận. Tôi từng đau khổ vì cuộc tình đầu quá đẹp, nhiều cảm xúc nhưng rồi mọi chuyện cũng dần phôi pha. Cuộc sống là thế. Giờ gặp lại cả hai đều xem nhau như anh em, bạn bè. Như vậy nhẹ nhàng hơn". Dư luận và cả nhiều tờ báo đã loan tin không tốt về cuộc tình thứ hai của Hà. Cô tâm sự: "Ai nghĩ sao cũng được. Tôi sống cho tôi chứ chẳng phải cho mọi người. Có chút tiếng tăm sẽ phải chịu nhiều điều tiếng của dư luận, đó là chuyện thường tình. Duy có điều tôi không cố tình tạo ra scandal để tên tuổi mình nổi hơn".
Nhan sắc với Hà sẽ chẳng là gì nếu không biết học hỏi. Ở cô, sự khiêm nhường và cầu thị có lẽ được đặt lên hàng đầu trong giao tiếp. Hà kể từng rơi nước mắt khi gặp phải những nhà báo vô tâm, cứ thích xoáy vào chuyện tình của cô mà khai thác. "Nhiều lời xầm xì rằng tôi ham giàu nên chối bỏ mối tình đầu, khiến người yêu phải căm hận. Tôi chẳng bận tâm. Nhưng có một điều khá thú vị là chưa ai nói tôi 'chảnh' hay làm cao cả. Thì ra trong cả trăm điều xấu ít ra tôi cũng còn được cái tốt mà sống chứ, đúng không nào?".
Bước sang năm mới, Tăng Thanh Hà tiết lộ mẹ đã đi xem cho mình một quẻ. Đây là năm "hanh thông" cho cô cả trong công việc lẫn tình cảm. Cô cười nheo mắt đầy bí ẩn: "Tôi chỉ mong sau này ra trường sẽ tích lũy đủ kinh nghiệm lẫn kiến thức để bước chân vào nghiệp kinh doanh. Đây cũng là lĩnh vực tôi thích. Nhưng tôi không dám khẳng định sẽ từ bỏ nghề diễn vì đó là cái nghiệp rồi, đã theo là chung thủy suốt đời".
(Theo Thanh Niên)