Dưới đây là bài viết của tác giả Francesca Simon về ý tưởng viết Henry Quái quỷ.
Ý tưởng về Henry Quái quỷ đến với tôi một cách tình cờ. Khi đang ngồi tán gẫu với một người bạn là họa sĩ, cô ấy hỏi tôi là tại sao không viết về những đứa trẻ quái quỷ, quậy phá. Cô ấy đã chán ngấy việc phải vẽ mãi hình những thiên thần nhỏ xinh, gọn ghẽ. Và ngay lập tấp Horrid Henry ra đời. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh của một cậu con trai hay gây gổ, bốc đồng, ngang ngạnh và thường xuyên là nỗi ám ảnh của bố mẹ. Tôi cũng rất thích viết về sự ganh đua, tị nạnh giữa các anh chị em ruột trong những gia đình mà bố mẹ luôn phân biệt đứa con nào là “ngoan” và đứa con nào là “hư”.
![]() |
Một tập truyện về Henry. |
Tôi thường mô tả những cuốn sách về Henry Quái quỷ như những cuốn sách về những gã cao bồi miền Tây. Henry quả thực là một anh chàng không tuân thủ theo bất cứ quy tắc luật lệ nào, lúc nào cũng cư xử một cách vô lối nhưng rồi lại luôn chiến thắng. Cũng giống như người lớn chúng ta luôn thích đọc những cuốn sách về những nhân vật cố thoát khỏi những khuôn phép, luật lệ thì trẻ con cũng vậy, chúng luôn hồi hộp dõi theo một nhân vật bốc đồng, chẳng bao giờ lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra. Henry Quái quỷ lúc nào cũng thể hiện rõ cái tôi trong khi Peter Hoàn hảo lại là một phiên bản thái quá về việc lúc nào cũng phải là một đứa trẻ không chê vào đâu được, đúng như những gì các bậc cha mẹ mong muốn.
Lũ trẻ thường hỏi tôi liệu các câu chuyện có bắt nguồn từ những câu chuyện có thực trong đời thường hay không. Thực ra những ý tưởng như việc: có chấy, phá phách một bữa tiệc sinh nhật hay tìm cách kiếm tiền đều nảy sinh từ những sự kiện hàng ngày và sau đó được bóp méo một chút qua sự quái quỷ của Henry. Chính Henry là một con quỷ nhỏ trong mỗi người. Trong mỗi chúng ta đều có một phần của Henry Quái quỷ và một phần của Peter Hoàn hảo: mong muốn được là người tốt và luôn bị thúc giục để nổi loạn. Và đôi khi thật là tuyệt khi để con quỷ nhỏ trong chúng ta được xuất hiện.
Để nhận được sách tặng, mời độc giả Hà Nội gửi mail về VnExpress với tiêu đề "Nhan sach Henry Quai quy" (tiếng Việt không dấu). 10 độc giả gửi mail sớm nhất sẽ nhận được quà tặng của NXB Kim Đồng. Trong thư đề nghị cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Thời hạn, từ 19 đến 21/12.
V.H.