From: Lê Hải Nam
Sent: Friday, January 22, 2010 9:36 AM
Không hiểu bạn còn trông chờ điều gì nữa nhỉ? Bạn nghĩ cứ ngồi một chỗ than vãn người ta sẽ mang con gái trao cho bạn hay sao?
Ngay từ đầu bạn đã không thật sự tốt khi không tạo được sự tin tưởng nơi phía gia đình bạn gái bạn. Trong thư bạn đã viết bạn rất ít đến nhà bạn gái chơi, bạn đã thiếu hẳn một ngăn cực kỳ quan trọng trong trái tim Duyên đó là gia đình Duyên. Việc thiếu sự quan tâm qua lại đã dẫn tới sự rắc rối khi gia đình Duyên gặp lại người bạn làm ăn. Chỉ sau vài chầu nhậu là họ đã có được người yêu của bạn. Mình nghĩ sự việc không đơn giản như bạn đã viết ra trong thư.
Cốt lõi vấn đề là chính ở nơi Duyên. Ngay từ đầu Duyên đã không cương quyết, chứng tỏ Duyên cũng không chắc chắn gì phía bạn. Như vậy bạn cần phải coi lại mình. Bạn đã thật sự yêu và chăm sóc Duyên đúng mực chưa. Cái chính bây giờ là bạn phải chủ động. Bạn phải thể hiện tình yêu của mình. Thể hiện sự quan tâm, yêu thương của mình đối với Duyên và gia đình Duyên.
Như thư bạn đã viêt, bạn rất yêu Duyên, và Duyên cũng rất yêu bạn. Hai bạn phải cùng sát cánh bên nhau. Hãy cùng nhau thuyết phục mọi người. Hãy chứng tỏ tình yêu của hai bạn cho mọi người thấy. Hãy quan tâm Duyên nhiều hơn, quan tâm tới gia đình Duyên nhiều hơn.
Mình nghĩ bố mẹ nào cũng chỉ mong con cái mình được hạnh phúc. Không ai nỡ ép buộc con cái, nhất là chuyện tình cảm. Vì vậy bạn cần phải cứng rắn hơn nữa, thời gian không còn nhiều, hãy làm tất cả để giành lại hạnh phúc của mình.
Best regards,