![]() |
Tatana Kucharova đăng quang Hoa hậu Thế giới 2006 hôm 30/9. Ảnh: MWPoland. |
- Xin chúc mừng cô đã trở thành Hoa hậu Thế giới 2006. Cảm giác của cô bây giờ thế nào?
- Tôi thấy thật tuyệt vời. Tôi không dám tin đây là sự thật. Suốt đêm qua tôi không ngủ được vì quá hạnh phúc.
- Có rất nhiều công tác từ thiện đang đợi cô. Thị trưởng Warsaw Kazimierz Marcinkiewicz đã gửi thư mời cô làm Đại sứ thiện chí cho thủ đô Ba Lan. Cô sẽ trả lời ông ấy thế nào?
- Tôi rất vinh hạnh khi được mời làm Đại sứ thiện chí và sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi rất vui trong thời gian ở Ba Lan, nhất là ở Warsaw. Tuy đã tới đất nước của các bạn nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tôi được thăm thú nhiều như vậy, trong thời gian suốt một tháng. Tôi hạnh phúc vì được sống trong tình cảm nhiệt thành, ân cần của người dân. Tôi đã yêu đất nước của các bạn mất rồi.
- Điều nào khiến cô cảm thấy vui nhất?
- Tôi vui nhất là trong đêm chung kết và không thể quên cảm giác khi mình trở thành Hoa hậu Thế giới. Tôi rất ngạc nhiên và xúc động nữa.
- Có bao giờ cô nghĩ mình có thể đoạt danh hiệu Miss World?
- Tôi luôn nghĩ rằng Hoa hậu Ấn Độ và Hoa hậu Venezuela có nhiều cơ hội đoạt vương miện hơn cả. Vì vậy, tôi thực sự kinh ngạc và hạnh phúc khi Ban giám khảo chọn mình.
- Ai khuyến khích cô đi thi Hoa hậu?
- Tôi tự quyết định tham gia.
![]() |
Tân Hoa hậu Thế giới trong buổi gặp gỡ báo chí sau đêm chung kết. Ảnh: AFP. |
- Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu CH Czech tiết lộ rằng, cô là người mạnh mẽ, đúng như phương châm sống “Luôn luôn lạc quan”, và thích làm từ thiện. Cô từng là người mẫu và chắc sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của Hoa hậu Thế giới. Cô đã có kế hoạch gì cho những ngày tới?
- Tôi sẽ tham gia lễ khai trương khoa mới trong một bệnh viện ở Warsaw, gặp gỡ nhân viên sứ quán CH Czech ở Ba Lan và tới London (nơi đặt văn phòng của tổ chức Miss World). Tôi biết rằng, thời gian tới mình sẽ đi nhiều nơi, khắp thế giới nhưng tôi muốn dành thời gian về thăm nhà. Tôi nhớ các em mình lắm.
- Cô có thể kể chút ít về gia đình?
- Nhà tôi ở thành phố Opocno (CH Czech). Bố mẹ tôi rất tuyệt vời. Họ luôn ủng hộ tôi, kể cả những đam mê thể thao của tôi. Tôi có 2 em gái, 14 và 10 tuổi. Chúng xinh đẹp hơn tôi, đồng thời thích các cuộc thi sắc đẹp nữa. Chúng ủng hộ tôi ngay từ cuộc thi mới bắt đầu và xem đêm chung kết qua truyền hình. Tôi biết hai em rất tự hào khi chị mình trở thành Hoa hậu Thế giới.
Tân Hoa hậu Thế giới thừa nhận, cô chưa có người yêu. Tatana Kucharova nói: "Tôi chưa có bạn trai và cũng không đặt ra mẫu người đàn ông lý tưởng. Thật ra, tôi nghĩ trên đời không có người đàn ông lý tưởng". Cha cô, ông Lubos Kuchar, kể, con gái ông rất thích đi du lịch và thích nhất là thủ đô nước Pháp. Ông nói: "Tatana yêu Paris, đặc biệt là những khu di tích xây dựng dưới triều đại Vua Louis XIV. Mùa hè năm nay, nó đã ở Paris 2 tuần chỉ để đi thăm viện bảo tàng và phòng tranh. Nhưng dù đi đâu, Tatana vẫn hạnh phúc nhất khi về Opocno, một thành phố nhỏ ở phía bắc thủ đô Prague. Nó luôn vui cười và có tấm lòng nhân hậu. Tôi tự hào về con gái mình". (Theo AFP) |
H.T. (theo MW Poland)