Đỗ Thị Đưa cùng hai chị gái bị cáo buộc mang xăng đến nhà mẹ phóng hỏa do mâu thuẫn chia đất thừa kế, hậu quả 3 người đã tử vong.
Trong cuộc cãi vã với người tình về việc bỏ vợ để đến với nhau, Nguyễn Tuấn Anh đổ xăng đổ sàn nhà, hút thuốc gây hỏa hoạn khiến người phụ nữ này tử vong.
Thanh HóaLưu Ngọc Toàn đến tiệm thẩm mỹ của vợ tưới xăng, đe dọa những người có mặt rồi phóng hỏa khiến cả hai bị thương nặng.
Hà NộiNguyễn Tuấn Anh không đồng ý bỏ vợ, cãi nhau với người tình và hoả hoạn đã xảy ra trong đêm cướp đi tính mạng của tình nhân.
Thái BìnhBùi Văn Cường (23 tuổi, huyện Quỳnh Phụ) sát hại vợ, phủ chăn lên thi thể rồi tẩm xăng đốt.
Sau khi tòa án xử ly hôn, người đàn ông ở Thanh Hóa giận dữ mua xăng hất vào vợ rồi châm lửa đốt.
Mâu thuẫn với vợ, Linh đổ xăng đốt nhà khiến bản thân cùng vợ và con riêng của vợ bỏng nặng. Bé trai sau đó không qua khỏi.
Bị chú nhắc chuyện hay ăn trộm xăng xe người, sau chầu nhậu Khánh (Đà Nẵng) đã tẩm xăng đốt người này.
Không theo đuổi được cô gái, nghi phạm đã hất xăng và châm lửa thiêu sống đồng nghiệp cũ ở thành phố Hyderabad.
Chở người yêu về phòng trọ, Ngọc dùng dao khống chế, đổ xăng lên người cô gái rồi châm lửa đốt.
Một người đàn ông ở Quảng Nam tẩm xăng tự thiêu trong đêm, nghi do buồn chuyện cá nhân.
Thực hiện lời hứa "status đạt 1.000 like" trên Facebook, nữ sinh 13 tuổi tưới xăng trước phòng Y tế trường THCS ở Khánh Hòa, châm lửa đốt.
Nghi ngờ người tình có quan hệ với người khác, Tài mang xăng tạt vào cô này rồi châm lửa khiến nạn nhân bỏng nặng.
Do nghi can giết mẹ vợ và vợ đã tử vong vì tự thiêu, cơ quan điều tra không khởi tố điều tra vụ án gây rúng động xứ Thanh.
Người vợ đang mang thai tháng thứ 7 chết trên giường, miệng sùi bọt mép; người chồng cháy xém phần lưng.
Cảnh sát nhận định, nạn nhân đã dùng xăng gây nên vụ hỏa hoạn dẫn tới thương vong, không có nghi phạm liên quan tới vụ việc.
Người vợ tử vong trong hỏa hoạn, người chồng chết vào hôm sau do vết thương quá nặng, riêng cháu bé 3 tuổi con nạn nhân nằm ngủ ở phòng khác nên thoát nạn.
Không giải quyết được mâu thuẫn với người vợ đang ly thân, Cầu tưới xăng gây bỏng 60% cơ thể cô này.
Dù người tình trẻ hai lần cố chạy khỏi căn phòng bị tẩm xăng, Điệp vẫn cố giữ lại và ôm chặt cô để cả hai cùng chết cháy.
Sau khi giằng con mang đi gửi nhà bố mẹ, Tuấn đổ hai can xăng ra phòng trọ, hất vào chân vợ rồi châm lửa mặc người phụ nữ quỳ lạy van xin.