Người gửi: Nguyễn Minh Vũ
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Vấn đề nên hay không lấy chồng ngoại?
Lấy chồng ngoại không có gì sai. Nhưng những gì bạn Thanh Thao nêu ra chưa đủ sức để thuyết phục chúng tôi, đặc biệt là cánh đàn ông như bọn tôi.
Thứ nhất: Chúng ta nên xác định thế nào là hôn nhân hạnh phúc, không phải có chồng ngoại và có nhiều tiền, để phụ giúp gia đình là hạnh phúc. Hạnh phúc không khi hàng tháng gởi vài trăm đôla cho gia đình, để gia đình, cha mẹ phải lo vì biết con mình khổ, không hạnh phúc, cô đơn xứ người, không biết ngôn ngữ và hoà nhập được cộng đồng của họ. Ai dám chắc, ai có thống kê rằng cưới chồng ngoại là lo được cuộc sống gia đình tương đối đàng hoàng và hạnh phúc vì sống với chồng ngoại?
Thứ hai: Bạn nêu lý do người chồng ngoại dắt xe cho vợ khi đi làm về nhà mệt. Thật buồn cuời vì lý do đó mà lấy chồng ngoại, có ai thống kê được tất cả chồng ngoại đều ga lăng như vậy không? Bản thân tôi và tôi chắc nhiều người Việt Nam như tôi sẵn sàng giúp đỡ khi gặp người hoạn nạn khó khăn, không phải chỉ vợ mình, đó là truyền thống của người Việt Nam: lịch sự và chân tình, không ga lăng giả dối, hay chỉ lấy lòng thiên hạ đúng cách.
Thứ ba: Bao nhiêu người lấy chồng ngoại vì tình yêu? Hạnh phúc quanh ta, ta phải luôn tìm từ những người khác, từ vạn vật xung quanh và phải luôn giữ gìn những gì mà mình có được. Đồng ý rằng cũng có người có tình yêu thật sự với người nước ngoài, nhưng theo tôi được biết là họ phải có quá trình tìm hiểu nhau một cách thận trọng nghiêm túc, qua công tác chung hay chung mục đích hoài bão nào đó.
Thứ tư: Theo thống kê qua báo chí thì trường hợp không hạnh phúc hay bị ngược đãi do lấy chồng ngoại quốc nhiều hơn. Ngay thậm chí người Việt Nam với nhau, đồng ngôn ngữ, văn hoá, hoàn cảnh sống mà còn chưa hiểu nhau thấu đáo chứ chưa nói đến việc chồng nước ngoài xa lạ. Phải chăng chúng ta muốn có cuộc sống ăn mặc đẹp, lo cho gia đình, hay vì tương lai gì đó? Cuộc sống của các bác nông dân, của những người tuy nghèo nhưng trong nhà tràn đầy tiếng cười, chia sẻ ngọt bùi với nhau có mấy người lấy chồng ngoại được như vậy.
Thứ năm: Tôi không chống đối việc lấy chồng ngoại vì mỗi người một hoàn cảnh, nhưng theo tôi trước khi lấy chồng ngoại chúng ta nên thận trọng suy xét, cân nhắc cái nào nặng cái nào nhẹ để mà chấp nhận, hoặc hy sinh vì điều gì đó.
Nói tóm lại lấy chồng ngoại thường bị thiệt thòi về nhiều mặt hơn những người có chồng trong nước dù đời sống vật chất cao hơn. Vấn đề cốt lõi là chúng ta nên biết tìm hạnh phúc cho mình, biết cách gìn giữ, tuy nghèo nhưng cùng động viên nhau vượt khó, và cùng cố gắng lao động chân chính để có cuộc sống hạnh phúc, hãy tin vào ngày mai.
Thực ra tôi không có thời gian để thảo luận nhiều về việc này, đây chỉ là ý kiến nhỏ của tôi khi thoáng đọc được những dòng tâm sự này trên báo thôi, hy vọng các bạn cùng nhau thảo luận nhiều hơn để chúng ta cùng nhìn thấy sự thật của vấn đề nhức nhối này.
Một người chồng Việt Nam chân thành.
Nguyễn Minh Vũ