Bình thường em là cô gái nội tâm, không thích kết giao và trò chuyện nhiều với những người mới. Thế nên em không có quá nhiều bạn và những mối quan hệ xã giao. Tuy nhiên, em vẫn biết cách khéo léo để mình không lạc quẻ hoặc xa cách trong một nhóm người.
Em cho rằng mình tinh tế và hiểu chuyện. Em vui tươi, cởi mở, hòa nhã và luôn biết cách để mọi người cùng hòa vào cuộc vui, không ai cảm thấy bị cô lập. Nhưng thật sự em thích một mình với thế giới của riêng mình. Đúng hơn là tận hưởng cảm giác một mình.
Không phải người cầu toàn nhưng em luôn muốn chu toàn mọi thứ vì không giỏi ứng phó với những điều bất ngờ. Vì vậy, em tập cho mình sự bình thản trước nhiều tình huống có thể xảy ra, ngay cả khi chia tay mối tình năm năm tưởng đã rất đẹp.
Đôi khi em rất lười, thích nằm dài, nhâm nhi ly cà phê và đọc truyện trong thời gian rảnh. Em rất thích ngồi trên xe máy rong ruổi nhiều nơi, chẳng cần biết là đi đâu, miễn là đi, mặc nắng mưa, em đều thích. Em thường không thích tranh cãi hoặc gây gổ, trừ những người quan trọng với mình, có thể cùng tranh luận để hiểu nhau hơn.
Có ba thứ em quan tâm nhiều: một là ngôn ngữ, hai là thời trang, ba là tâm lý con người. Em học về ngôn ngữ và có khiếu văn từ nhỏ nên rất thích và để ý những thứ liên quan đến ngôn ngữ. Em yêu cái đẹp, vì thế yêu thời trang, yêu cách thời trang làm con người đẹp hơn. Mọi người vẫn hay khen em có gu thẩm mỹ. Về tâm lý, mỗi khi ai đó gặp vấn đề, dù đúng hay sai, em thường tìm cách để thấu hiểu, phân tích tâm tư, tình cảm của họ để có thể có những lời chia sẻ tốt nhất hơn là một lời nói suông hoặc buông lời phán xét.
Em thích trang trí nhà cửa, cũng thích dọn dẹp nhưng lại không thích nấu ăn lắm. Tất nhiên tự lập mười năm nay, em vẫn có thể tự chuẩn bị những bữa ăn tươm tất, chỉ là em "nghiện nhà" nhưng không quá mặn mà với bếp núc thôi (cười).
Em luôn hy vọng có cuộc tình nhẹ nhàng và chân thành, một gia đình nhỏ an yên và hạnh phúc. Chỉ cần cứ yên bình bên nhau, không đòi hỏi hay yêu cầu đối phương phải thế này thế kia, không tạo áp lực và không gây mệt mỏi cho nhau. Em muốn tìm thấy tri kỷ, bạn đời hơn là một người yêu, một người chồng. Nhưng em biết điều này có vẻ rất khó bởi vẻ ngoài khép kín, gương mặt có phần lạnh lùng và không giỏi trò chuyện với người lạ.
Em hiểu quá rõ bản thân, biết mình giỏi điều gì và dở ở đâu. Vì quá hiểu rõ bản thân, em biết mình đang tìm kiếm điều gì. Thế nên em không vội vàng. Em đang tận hưởng cuộc sống độc thân đầy sắc màu. Hy vọng giữa biển đời này, chúng ta sẽ vô tình thấy nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vũ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ