Tôi là cô gái dễ thương, hiền lành, hay cười, sống hướng thiện. Anh hơn tôi 4 tuổi, đẹp trai, hiền, ít nói. Chúng tôi làm cùng công ty nhưng hai phòng ban khác nhau. Tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên, hôm anh vào làm việc, nhưng tình cảm ấy tôi giữ kín cho riêng mình, thời gian trôi qua, đến nay cũng gần 2 năm. Cách đây một năm, anh bất ngờ quan tâm tôi rất nhiều, tôi vô tư nghĩ đó là bình thường, cho đến khi mọi người trong công ty chọc chúng tôi rầm rộ lên, có lúc tôi nghe được anh thú nhận với người khác là thích tôi.
Với bản tính nhút nhát nên khi anh thể hiện tình cảm là tôi không biết nói gì, chỉ đứng cười, đỏ mặt. Khi bị mọi người chọc quá, ai hỏi gì tôi trả lời hơi cáu. Lúc đó anh đã chuyển đến ngồi làm việc cạnh tôi, thấy thế anh nghĩ tôi không thích anh, dần dần anh ít nói, không còn thể hiện tình cảm nữa, giờ ai chọc là anh cũng cáu lại. Tôi thật sự yêu anh, tình yêu ấy vẫn âm ỉ trong lòng tôi 2 năm qua, có điều tôi không biết làm sao để anh hiểu được. Anh là mẫu người tôi yêu và tìm kiếm bấy lâu nay, tôi sợ mình đánh mất anh để rồi hối tiếc cả đời.
Người ta nói: "Thứ ngu ngốc nhất không phải thích thầm ai đó mà là hai người thích thầm lẫn nhau". Tôi nhút nhát trong tình yêu, đã trải qua mối tình đầu 7 năm thời sinh viên, tôi quen người cũ 6 tháng mới nắm tay, 9 tháng mới trao nhau nụ hôn đầu tiên, vì thế tôi thấy mình không mạnh dạn để đi thổ lộ tình cảm với anh, giờ tôi phải làm sao để không tuột mất anh?
Vân
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.