Mình sinh năm 1989, quê ở Nghệ An, hiện sống và làm việc ở thành phố Vinh. Hôm nay vô tình biết được mục Hẹn hò này nên viết lên đây vài dòng, biết đâu tìm được người tâm đầu ý hợp.
Giới thiệu một chút về bản thân: mình có công việc ổn định, được mọi người nhận xét là dễ nhìn nhưng hơi kén chọn. Mình lại nghĩ là do duyên phận chưa tới. Vào thời gian rỗi, mình thích đọc sách, nghe nhạc. Mình thích bạn trai năng động, chung thuỷ, không cợt nhả, người Nghệ An hoặc đang làm việc tại Nghệ An vì mình muốn có bạn trai ở gần.
Hy vọng qua chuyên mục Hẹn hò có thể tìm được người nắm tay đi cùng mình sắp tới.
Quan điểm của mình là hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để cha mẹ hài lòng, mà là do mình gặp được người mình yêu thương. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là hành động có trách nhiệm nhất với chính mình, cũng là chuyện tốt đẹp nhất mình làm cho bản thân.
Đôi lời nhắn với bạn trai tương lai: em không cần anh hứa yêu em suốt đời, chỉ cần anh luôn cân nhắc em trong mọi quyết định cuộc đời.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vinh, Nghệ An
- Giới tính: Nữ