Tôi 31 tuổi, có vợ con được 3 năm nay, con gái 26 tháng. Tôi được mọi người nhận xét là tốt tính, công việc ổn định, có nhiều thời gian dành cho gia đình. Vợ tôi hiện tại ở nhà chăm con. Tháng vừa rồi hai vợ chồng tôi mới cãi vã, vợ nói nếu tôi viết đơn sẽ sẵn sàng ký. Cô ấy là người tốt tính, yêu thương chồng con, chỉ có tật hay nói nhiều, hay đánh con dù rất yêu thương con. Con thì tôi rất yêu, không muốn con phải sống thiếu bố hoặc mẹ, vậy mà vợ tôi suốt ngày nặng nhẹ. Tôi phải làm sao đây?
Hưng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.