Tôi và em quen nhau được 4 năm, cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới. Chúng tôi sống vui vẻ, đời sống bình thường, mỗi tội tôi không thích cậu em trai em vì ít hiếu kính với mẹ cha, học hành và làm việc không đến nơi đến chốn. Tôi nhiều lần tâm sự với em điều này, biết lối sống đó hình thành từ nhỏ nhưng bản chất em ấy không đúng chừng mực, làm tôi khó chịu.
Tôi không tiện nói thẳng nên hầu hết đều nói qua em, mong em sẽ có tác động đến em trai mình. Năm lần bảy lượt, lời em nói ra cũng chỉ là "dẹp" mối quan hệ với tôi. Tôi rất buồn nhưng sẽ vượt qua những chướng ngại này để đảm bảo cuộc sống hôn nhân sắp tới, mong nhận được sự sẻ chia từ quý bạn đọc. Chân thành cảm ơn.
Thịnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.