Vợ cứ nói anh sao không tính toán chuyện này nọ: Các toan tính xã hội, cái nào anh cho qua được là cho qua, để đầu óc suy nghĩ chuyện kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Vợ nói anh làm gì mà làm hoài, kêu anh phải có mặt ở nhà: Anh tin tưởng rằng mình có tâm và nghị lực, thế nào rồi tương lai cũng thành công, anh cố gắng làm thêm giờ.
Vợ nói công việc nhiều sao không lo làm mà đi đá bóng: Anh lo làm, cũng phải có giải trí để xả stress, hãy cho anh chơi môn thể thao mình thích, đi đá bóng mà em cũng không cho sao.
Anh đi học và sống xa gia đình từ khi 10 tuổi: Cuộc sống này anh đã tiếp xúc đủ thứ loại người.
Vợ cứ nói anh nghe lời người ngoài để bị lợi dụng: Anh chứng kiến sự sống, bệnh tật và ra đi. Cảm xúc này thôi thúc anh làm được gì giúp cho ai thì mình cứ làm, không suy nghĩ hơn thua.
Vợ hay trách chồng sao không an ủi vợ như lúc xưa: Anh luôn tạo tiếng cười cho con, luôn lo cho vợ, dỗ con ngủ và nhìn vợ ngủ rồi anh mới ngủ (vì con chưa ngủ mà vợ ngủ trước rồi). Chắc vì vậy nên chồng mới gầy. Khi chưa có con, em buồn khóc thì anh buồn khóc với em, giờ có con rồi những lúc em như thế anh phải chỉ cho em cách để hết buồn, chứ hai vợ chồng cùng khóc rồi bỏ con thua thiệt sao.
Vợ nói anh không quan tâm, không mua quà gì cả: Chăm chút mua quà hay nói nhiều lời đường mật, anh thấy những người đào hoa hay làm vậy. Anh cũng có quan tâm, có mua quà chứ, nhưng khó làm hài lòng em quá.
Anh là đàn ông có buồn khổ thì chịu đựng trong lòng chứ không nói ra, bản chất đàn ông là vậy. Còn nhiều thứ mà em chưa từng trải, nhiều việc em không tin anh, anh nói một lần rồi thôi, anh không áp đặt em mọi việc. Em luôn tự tin vào mình, bộc trực, thẳng thắn, đó là điều tốt. Nhưng nếu quan hệ căng thẳng, đừng đẩy nó nghiêm trọng thêm, cả hai bên đều thiệt thòi. Làm sao cố gắng giữ an toàn cho mình, đừng quá phụ thuộc, đó là mục đích sống đó vợ.
Cho dù khó khăn trùng điệp, gian nan khổ cực, anh đều đứng vững để vượt qua. Anh nghĩ mình phải đứng trên đôi chân của bản thân mới an toàn. Em cũng cố đứng vững trên đôi chân của mình dù cuộc sống có chông gai sỏi đá.
Tâm tư của ông chồng 36 tuổi, hai vợ chồng có nhà riêng, là công nhân viên, có 2 con nhỏ, vừa mua đất trả góp để dành cho con. Lấy đủ làm vui vợ nhé. Đúng là có tiền thì mua được mọi thứ, nhưng tiền không mua được hạnh phúc cũng chính xác. Vậy nên, tuy có thiếu thốn vật chất, thu nhập không cao, đôi khi phải đối mặt với cơn khủng hoảng hết tiền, nhưng nếu ta giữ được một tâm hồn trong sạch, không vướng bận những điều trái với luân thường đạo lý thì sống thanh thản, an nhiên cả đời.
Thành
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.