Vợ tôi luôn nghi ngờ, chất vấn tôi chuyện tiền bạc. Em sợ tôi lén cho tiền em gái. Tôi hiểu thu nhập của vợ chồng mình không cao, lương chúng tôi khoảng 13 triệu, mỗi tháng dạy thêm ở nhà được bao nhiêu tôi đưa em hết. Tiền lương, tài khoản tôi có biến động đều có tin nhắn gửi về điện thoại bởi không muốn vợ nghi ngờ. Mới đây em gái tôi được chuẩn đoán bị ung thư tuyến giáp phải mổ. Em gái nói công ty tháng này trả cao, đủ tiền làm phẫu thuật.
Trong lúc anh em tôi nói chuyện, vì mâu thuẫn với em gái nên vợ tôi không ra mặt, nhưng khi em tôi về vợ lại chất vấn tại sao tôi chuyển tiền cho em. Để chứng minh tôi không làm gì, cô ấy buộc tôi rút hết tiền lương trong tài khoản về, ngoài ra vợ còn sợ tôi chuyển tiền ở sổ tiết kiệm đưa cho em gái. Tôi đã cố gắng giải thích, làm theo yêu cầu để cô ấy tin, nhưng tôi biết vợ không tin tôi. Tôi đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trên máy tính, tra cứu những giao dịch trên đó, chỉ cho vợ xem, vợ chỉ xem qua loa.
Tôi giận lắm, điện thoại cho em gái, bật loa ngoài nói lại chuyện anh em vừa nói. Tôi đã làm hết cách, thật sự không có làm những việc như vợ nói. Tôi rất buồn vì phải sống với người vợ không tin tưởng mình. Tôi có hai con gái, một 7 tuổi, một 4 tuổi, đang nghĩ chuyện phải đơn thân lo hai đứa con. Vợ cứ nghi ngờ, nói những lời khó nghe, chứ nhất định không thèm tìm hiểu xem điều đó có đúng hay không. Tôi đã yêu, lo lắng cho vợ nhiều dù vợ chồng cùng phải đi làm để xoay xở cuộc sống. Tôi không có chuyện gì giấu em cả, sao em luôn nghi ngờ tôi? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Dũng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.