Từ: Tan Phuoc Manh
Đã gửi: 21 Tháng Mười 2011 1:08 SA
Gửi bà xã yêu thương!
Hôm nay là 20/10, ông xã tặng vợ một quyển sách, thấy vợ cười cám ơn nhưng có vẽ buồn buồn, có lẽ vì vợ thích hoa chứ không phải là sách. Nhưng mà vợ ơi, hãy học cách thích một quyển sách hơn một bó hoa vợ nhé. Vợ có biết không chỉ cần mất 5 phút là ông xã có thể mua cho vợ một bó hoa thật đẹp, nhưng ông xã phải mất hơn 2 giờ để có thể mua cho vợ được quyển sách.
Vợ thường khen ông xã của vợ có đôi bàn tay đẹp, nghe giống khen con gái quá, rồi lại trách ông xã không biết giữ gìn làm bàn tay chai sạn và khô ráp. Vợ rất sợ ông xã xấu, lúc nào cũng chăm sóc kỹ "sắc đẹp" cho ông xã, có lẽ vì vợ thích đẹp mà.
Nhưng vợ ơi! Một bông hoa đẹp thì không thể đứng trước phong ba bão táp, chỉ có hòn đá cuội thì mới có thể trường tồn với thời gian. Nếu bàn tay ông xã không chai sạn và nước da không đen ngòm đi bởi ánh mặt trời, thì ai sẽ che chở cho gia đình nhỏ bé của chúng ta đây.
Ông xã không tặng vợ những đóa hoa vì đối với ông xã vợ là đóa hoa đẹp nhất. Còn ông xã sẽ là hòn đá cuội che chở cho đóa hoa đẹp nhất trước phong ba của cuộc đời. Hãy đọc quyển sách rồi vợ sẽ biết tình yêu mà ông xã dành cho vợ lớn tới dường nào. Chúc vợ ngày 20/10 thật vui và thật hạnh phúc.