Tôi 31 tuổi, làm việc trong cơ quan nhà nước, lấy vợ được năm rưỡi, có con gái đầu lòng. Vợ tôi làm công nhân, tôi thích vui và ham chơi, nhiều khi ham quá đà. Vợ nói nhiều lần rồi nhưng có lẽ tính tôi vậy chưa bỏ được. Hai vợ chồng ở cùng mẹ tôi, mẹ chăm lo cho cuộc sống chúng tôi nhiều.
Hôm qua ngày 8/3, tôi chỉ nhắn tin chúc mừng vợ và mua quà cho con gái, tối lại đi uống rượu rồi đi chơi với mấy anh em, vợ gọi mãi tôi mới về. Vợ giận nên sáng nay đã xin về ngoại chơi. Tôi phải làm sao để vợ hết giận đây?
Hoàng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)