Tôi là một công chức bình thường, bố mẹ mất sớm. Tôi cố gắng vươn lên học hành và tự lập bằng chính khả năng của bản thân. Hiện tôi có công việc thu nhập ổn định, đủ trang trải cuộc sống. Do tình duyên lận đận, đến năm 38 tuổi tôi mới kết hôn, chồng là chiến sĩ công an, cũng có cuộc sống riêng không trọn vẹn. Vợ cũ đã bỏ anh và con trai đi theo tiếng gọi con tim từ khi cháu bé được 3 tuổi. Cô ta đã phá hoại hạnh phúc của bản thân và một gia đình yên ấm khác.
Khi tôi kết hôn đã nghe chuyện của cô ta, vì thương hoàn cảnh "gà trống nuôi con" và cũng thương thằng bé vô tội thiếu bàn tay chăm sóc, tôi chấp nhận cùng anh xây dựng hạnh phúc, cũng là để tiện chăm sóc bố con anh. Sau khi tôi và chồng kết hôn được 5 tháng, cô vợ cũ của anh cùng với dì ruột cô ta lên nhà tôi cãi nhau, nói tôi viết thư nặc danh bêu xấu cô ta.
Ngày trước, sau mấy năm bỏ nhà đi phá hoại hạnh phúc người khác và rồi có thai đến 5 tháng, cô ta với chồng tôi hiện nay mới ra tòa ly hôn. Khi tôi với anh kết hôn, cô ta luôn gọi điện cho anh rồi đến nhà vào những lúc tôi đi vắng, lấy cớ thăm con. Tại sao lúc tôi ở nhà cô ta không đến mà cứ khi tôi ra khỏi nhà cô ta lại đến? Do tính chất công việc tôi thường xuyên phải đi làm vào ngày nghỉ và hầu như khi nào tôi đi làm là có mặt cô ta ở nhà tôi.
Vài hôm trước, mới 6h sáng cô ta đã gọi điện cho chồng tôi, khi tôi nghe máy hỏi có việc gì cô ta không nói. Tôi giận quá nhắn tin mắng thì cô ta nói do con nghịch điện thoại nên gọi nhầm dù đứa bé mới được 18 tháng. Vậy tại sao không nhầm vào số của bất kỳ ai mà lại cứ nhầm vào số của chồng tôi. Gia đình cô ta có gene như vậy, mẹ cô ta từng phá hoại một gia đình khác để chen chân vào hạnh phúc của họ, mấy dì ruột của cô ta đều 3 đến 5 đời chồng và đến cô ta cũng thế.
Về gia đình nhà chồng tôi, họ không muốn va chạm với một gia đình tồi tệ như vậy (cô ta làm công an phường) hoặc vì lý do nào đó tôi chưa rõ mà họ chỉ im lặng không lên tiếng. Chồng tôi nhu nhược, cam chịu nên mới để cho cô ta lộng hành như vậy. Giờ đây tôi không biết liệu rằng xã hội này còn luân thường đạo lý nữa không? Tôi chẳng biết phải làm sao với cô ta nữa. Mong nhận được lời chia sẻ của các bạn.
Thắm