Cuộc sống vợ chồng tôi rất êm đẹp, hạnh phúc, chỉ có một chuyện khiến tôi băn khoăn là cách cư xử của anh chị em dòng họ. Sau cưới, vợ chồng tôi không sống ở quê mà mua nhà và làm việc ở thành phố, lâu lâu có dịp đặc biệt hoặc nghỉ phép sẽ về quê. Tôi rất thích nếp sinh hoạt ở gia đình nhà chồng, anh em tụ tập ăn nhậu đều chừng mực, không ép uống, không nói sốc, chủ yếu là hỏi thăm công việc, nói chuyện rất vui vẻ, ly bia ly rượu chẳng qua cho vui. Còn ở phía gia đình tôi lại khác, mỗi lần vợ chồng tôi về là các anh rể bên nội hay rủ ăn nhậu, lúc đầu tôi rất vui vẻ nhưng càng về sau càng thấy các anh quá đáng. Họ ép chồng tôi uống dù anh đã nói đang bị dạ dày, chỉ uống góp vui thôi. Chồng tôi hiền nên cũng phải nương theo, uống hết tăng này họ rủ đi tăng khác, khi thì karaoke, khi lại đánh bài, bida... Chồng tôi trước giờ không chơi những thứ đó nên từ chối, tôi cũng nói giúp cho anh.
Đỉnh điểm là hôm trước họ rủ chồng tôi: "Nhậu tăng hai đi, chỉ có các anh, mấy cô vợ cho ở nhà chăm con". Các anh bảo tôi về nhà ngủ đi. Tôi mới mở lời trước: "Hôm nay uống đến đây là vui rồi, vợ chồng em về có việc". Một người anh rể của tôi nói: "Làm gì mà em lúc nào cũng núp váy vợ, sợ vợ. Vậy là không được rồi" khiến tôi rất khó chịu. Chồng tôi hiền không thích chấp nên chỉ cười trừ, mấy bà chị của tôi chỉ biết bó tay. Họ đều lớn tuổi hơn chồng tôi từ 5 đến10 tuổi; công việc, thu nhập, địa vị xã hội không bằng chồng tôi nhưng lúc nào cũng ra vẻ ta đây biết nhiều thứ, giỏi giang. Chồng tôi ngồi nhậu với họ chỉ cười, không phản bác gì.
Hôm đó vợ chồng tôi về trước, các anh tụ tập đánh bài, bida rồi về nói từ nay chẳng dám rủ nhà tôi nữa. Vợ chồng tôi tham gia với mọi người để sum họp, giữ mối quan hệ tốt, vui vẻ, có lẽ họ không hợp với chúng tôi, một phần tôi sợ như vậy chồng sẽ buồn. Tôi thủ thỉ với anh chuyện có muốn đi với họ không, anh bảo không, vợ cứ từ chối giúp chứ anh làm rể mới ngại nói này kia, nếu đi chỉ đi miễn cưỡng vậy thôi. Tôi không biết việc mình tách ra khỏi nhóm nhậu đó có nên không vì dù sao chúng tôi cũng quan hệ họ hàng. Mong được các bạn chia sẻ.
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.