Từ: thang
Đã gửi: 11 Tháng Bảy 2012 4:21 CH
Chào các anh chị em!
Tôi xin phép chia sẻ một số suy nghĩ của mình để chúng ta cùng tham khảo. Đây là lần đâu tiên tôi viết vào đây cùng mọi người, nhưng theo dõi chuyên mục thì tôi cũng hay vào và thường lướt thấy bài nào quan tâm thì tôi đọc, còn lại thì chỉ nhìn đề mục, thực tế tôi đang làm thế. Vì thực ra tôi chỉ có khoảng 5 phút buổi trưa cho mục này, còn lại giờ khác tôi cũng bận việc.
Dù bận việc nhưng tôi vẫn dành thời gian lướt mục Tâm sự này, nó cũng giúp ích cho chính mình để chỉn chu cách sống, đối xử với mọi người và gia đình vì hầu như các bài trên này tôi cho là tâm sự thật và xảy ra thật. Hôm nay tôi viết vào đây vì tôi nhìn thấy chủ đề: Ngã ngửa khi nghe: 'Anh không phải bố của các con tôi'.
Đọc nội dung thì thấy người phụ nữ trong câu chuyện này thật quá đáng, tôi cũng không có từ nào dùng hơn nữa. Và tôi xin chia sẻ quan điểm sống của tôi để mọi người tham khảo:
Tôi đã thấy rất nhiều bài về vợ ngoại tình, chồng ngoại tình, đánh đập - chửi bới vợ, vợ kinh bỉ chồng, chồng lười không kiếm được tiền nuôi vợ con, chồng say xỉn, không quan tâm sinh hoạt vợ chồng. Có rất nhiều bài viết và thể hiện các góc nhìn về các vấn đề trên, có người nói đúng, có người thất thế là sai, và nếu nhìn tổng thể chúng ta thấy vẫn là những chủ đề đó với những nhân vật khác nhau và quan điểm khác nhau mà không có hồi kết.
Tại sao lại thế? Vì đơn giản theo tôi thấy chẳng việc nào là đúng hay sai cả, thế nó mới là xã hội. Nhưng sẽ có người đúng người sai trong các câu chuyện này và nguyên nhân chính theo tôi là do mỗi con người chúng ta, sự hiểu biết và cách sống, một phần nhỏ hơn nguyên nhân là do văn hóa. Tôi xin chi tiết hơn quan điểm về cách sống, theo tôi kể cả là phụ nữ hay nam giới thì chúng ta đang mắc các điểm sau nên mới có các chuyện như vậy:
Một: Đối với phụ nữ: nên chuẩn bị cho mình các kiến thức về cuộc sống gia đình, kiến thức xã hội và đặc biệt là học thức, nghề nghiệp để mình đủ hiểu biết và tự chủ bản thân trong mọi trường hợp. Đấy là cái quan trọng để không phụ thuộc vào ai, nhưng cũng đủ hiểu biết để cư xử với chồng con trong cuộc sống.
Hai: Đối với nam giới: cũng cần trang bị như phụ nữ ở trên và phải nặng hơn là lo việc kinh tế gia đình nhưng không phải lo được thế mà cho là quan trọng. vì người phụ nữ làm các công việc gia đình khác là rất vất vả, không tin thử làm coi sẽ biết. Phải bình đẳng, chia sẻ, tôn trọng người phụ nữ của mình.
Ba: Đối với cả nam và nữ: hãy thẳng thắn, dứt khoát, đừng lừa dối, ích kỷ. Nghĩa là tôi không yêu em nữa hay tôi không thể sống với em nữa hoặc ngược lại thì chúng ta chia tay để giải phóng cho cả 2 chứ không nên âm thầm đi ngoại tình hay là đánh đập chửi bới. Theo tôi các trường hợp chửi, đánh vợ thì nên giải tán ngay, những người đó sống không ổn được, người vợ khinh biệt chồng, lừa dối chồng cũng vậy.
Nếu chúng ta ai cũng giữ quan điểm thẳng thắn như trên và làm theo thì có lẽ chúng ta chẳng gặp phải rắc rối là mấy. Rõ ràng yêu người khác đến mức không muốn ăn nằm với vợ, chồng mình nữa thì nói thẳng ra mà giải phóng cho nhau chứ để cảnh lén lút rồi có bầu với người khác, có con riêng ở chỗ khác thì thật là tồi tệ. Hay đánh chửi vợ, chồng thì còn sống chung làm gì nữa.
Đến đây thì có thể ai đó muốn hỏi thế cuộc sống của tôi ra sao? Tôi xin chia sẻ là tôi làm đúng như trên và tôi luôn nói trước với vợ là quan điểm tôi như thế. Tôi lo cái gì cũng là chung cho gia đình, tôi thấy cần phải sửa cái gì đó ở vợ kể cả là chuyện sinh hoạt tôi cũng nói luôn. Tôi dặn trước là nếu có thể lúc nào đó tôi không thích vợ, tôi sẽ nói ngay, không cần phải hỏi và khi chưa nói thì nghĩa là vẫn thích.
Ngược lại vợ cũng vậy, tôi không bao giờ làm sao cả nếu vợ không thích tôi hoặc có bất kể cái gì cứ nói ra. Như thế vợ chồng tôi năm nay hơn 30 tuổi, cưới nhau 7-8 năm rồi vẫn tạm ổn. Chỉ có chút chưa được hài lòng là vợ tôi cũng bảo thủ, không chịu cập nhật kiến thức sống nên nhiều khi không được am hiểu cho lắm, tôi vẫn thường phải nói để vợ cải tiến.
Hoặc cách chăm sóc bản thân và tiêu tiền chưa biết lắm, thực chất là tôi rất đầy đủ vật chất vì tôi đã thành danh được 2-3 năm nay rồi, nhưng vợ cũng chưa biết cách ăn tiêu, tôi toàn phải giục kiểu như "ăn chơi" thêm đi, nhìn cho nó ngon mà vẫn không được. Vài dòng tâm sự thế mong anh chị em đọc được cùng tham khảo. Thân mến!