From: P.K.D.
Sent: Friday, March 13, 2009 12:16 PM
Subject: Anh hai
Tôi đã đọc bài của anh và một số anh khác phản hồi lại bài viết của anh. Tôi thấy rất thông cảm với anh. Tuy vậy, tôi vẫn không đồng tình với các anh ở một số điểm:
Thứ nhất, tôi cho rằng vợ anh lấy anh vì yêu anh chứ không phải vì bất cứ lý do gì khác (đặc biệt, nếu vì tiền thì cô ấy đã không chọn anh).
Thứ hai, gia đình vợ đã hỗ trợ anh rất nhiều, vì nhiều người như anh phải cố gắng rất nhiều mà chưa mua được nhà, không có chỗ ở ổn định. Mặc dù cũng là do họ thương con gái, nhưng anh cũng nên ghi nhận sự hỗ trợ này. Bởi nếu phải thuê nhà anh, nuôi con nhỏ như vợ chồng tôi, anh sẽ chẳng còn tiền gửi về quê giúp gia đình nữa.
Thứ ba, tôi đoán rằng anh cũng là người không khéo léo trong cách cư xử với vợ và gia đình vợ. Anh cũng không có sự chia sẻ với vợ. Thực sự, với hoàn cảnh của anh, tôi nghĩ chỉ cần khéo léo một chút, và đả thông tư tưởng với vợ là mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp. Anh phải hiểu rằng từ bé cô ấy không phải sống trong hoàn cảnh khó khăn như anh, khi lấy chồng cũng không phải chu cấp cho cha mẹ mình mà còn ngược lại.
Trong khi đó tình cảm với cha mẹ ai cũng như nhau cả, anh chỉ chăm chăm bù đắp cho cha mẹ anh em bên đằng nhà mình, một vài lần không nói làm gì, nhưng nhiều lần thì cô ấy sẽ có cách nghĩ khác. Cùng đi làm mà suốt ngày chỉ báo hiếu với bên nhà anh thì cô ấy sẽ cảm thấy ức chế, chuyện nhỏ cộng lại sẽ to dần. Đây là lúc anh cần mang những điều tốt đẹp mình ghi nhận từ vợ và gia đình cô ấy để khéo léo hơn trong cách cư xử. Bên nhà cô ấy có đủ đầy không thiếu thứ gì thì anh cũng nên có quà biếu để tỏ lòng quan tâm. Nếu không sao tránh được so bì trong lòng vợ.
Hãy quan tâm đến cả hai bên gia đình và thấu hiểu hơn tâm tư tình cảm của vợ. Đó là thông điệp tôi muốn gửi đến anh. Tôi biết cái tôi của anh và các anh ở miền Trung rất lớn. Các anh thường phân biệt dân Bắc, dân Trung và đổ cho họ miệt thị mình. Trồng cây ngọt sẽ ra quả ngọt thôi các anh ạ! Đừng là con nhím sống trong mình ốc mà xù mình lên khi gặp phải chuyện thị phi để mà cào bằng tất cả, kể cả những điều tốt đẹp từng nhận được.