From: Vinh Hoàng Văn
Đã gửi: 08 Tháng Năm 2011 12:03 CH
Kính gửi anh Hưng!
Đọc bài viết của anh, tôi đưa ra một số vấn đề như sau, anh suy nghĩ và hy vọng sẽ có được quyết định cho mình. Anh thừa nhận rằng anh và cô ấy có tình cảm với nhau. Anh và cô ấy đều có gia đình, có con cái, cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Anh có lẽ gần 50 tuổi, cô ấy thì chỉ trên 30 tuổi mà thôi. Anh và cô ấy đã có con chung với nhau, nhưng chồng và gia đình cô ấy không biết, chỉ có anh và cô ấy biết việc này. Bây giờ anh muốn được mọi người công nhận là cha của con gái chung đó, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy nếu anh quyết tâm hành động để đạt được điều đó?
Chồng có tha thứ cho cô ấy không khi biết đó không phải là con của mình và cô ấy đã lừa dối mình, ngoại tình trong suốt một thời gian dài, họ có thể tiếp tục cuộc hôn nhân đó không? Điều này tôi nghĩ thực sự là khá khó khăn, vì sĩ diện của anh chồng với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp khi phải đối mặt với cảnh bàn dân thiên hạ bàn tán về việc trong thời gian dài bị vợ cắm sừng, nuôi con người khác mà không biết. Vậy khả năng hôn nhân của họ tan vỡ là khá cao.
Khi họ ly hôn, anh và cô ấy sẽ như thế nào, tiến đến hôn nhân? Đây là điều không thể vì anh không bỏ gia đình, vợ con của mình để đến với cô ấy. Vậy là cô ấy phải một mình chịu hậu quả nặng nề, một tương lai bất định với nhiều thiệt thòi. Cô ấy có thể tiếp tục làm việc tại cơ quan nữa không khi mọi người biết chuyện đó, con cô ấy khi lớn lên sẽ nhìn mẹ mình như thế nào? Nếu anh quyết tâm hành động để được công nhận đó là con riêng của anh thì có phải là anh đã quá ích kỷ đối với cô ấy không? Có nghĩ đến hậu quả mà cô ấy phải chịu không?
Có con nhưng không được quan tâm, chăm sóc như con của mình ai cũng đau lòng cả, tuy nhiên vẫn phải nhìn nhận lại sự việc, đôi khi ta phải chấp nhận những thiệt thòi đó. Trên đây là một số ý kiến mà tôi đưa ra, mong anh hãy suy nghĩ cho cô ấy, nếu anh nói rằng yêu cô ấy, mong muốn cô ấy được hạnh phúc, thiết nghĩ anh sẽ tự biết mình sẽ phải nên như thế nào.