From: Phong Hanh
Sent: Monday, December 27, 2010 4:16 PM
Tôi là người thường xuyên theo dõi mục Tâm sự để thường xuyên cho mình những kinh nghiệm sống và cách đối nhân xử thế. Đây là lần đầu tôi viết những suy nghĩ của mình vì tôi thấy rất bức xúc với những người phụ nữ vô lương tâm như các chị. Tôi không thể nào chấp nhận được tư tưởng đi trái với luân thường đạo lý và cách bày tỏ quan điểm của mình như Hiền Anh và chị Minh.
Vì có những người như các chị nên bao gia đình hạnh phúc đang bị phá vỡ, những đứa trẻ mất cha và có một cuộc đời dang dở. Thật tội nghiệp cho những người vợ, người con, những con người vô tội bị các chị đang tâm chà đạp. Các chị hãy thức tỉnh đi mà tích đức cho cuộc đời của chính các chị và để lại phúc đức cho con cháu sau này.
Tôi từng đi học tập và sinh sống tại UK, đó là một đất nước phát triển theo đúng nghĩa nhưng tôi thấy ở đó cuộc sống vợ chồng chung thuỷ luôn được đề cao. Họ có thể tự do hơn trong quan điểm tình dục và lối sống khi còn độc thân nhưng khi đã xác định kết hôn thì họ thường chung thuỷ với người bạn đời của mình và muốn tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
Ở những đất nước phát triển đấy, đặc biệt là những con người có học, có nhận thức và biết suy nghĩ thì họ thường không sống gian dối và không làm tổn thương người khác. Còn các chị thì đang làm tổn thương rất nhiều người, và có thể nói là sống rất độc ác. Những người phụ nữ thích làm người tình như các chị đáng xấu hổ ở mọi nơi, mọi lúc, mọi thời đại.