Chào em! Chắc em vẫn chưa kiếm được một nửa của mình phải không? Vậy thì chịu khó bỏ ra 5 phút gửi mail cho anh nhé, biết đâu hai ta có duyên tiền định. Người ta thường nói "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", vậy tại sao chúng ta không chịu cười mỗi ngày em nhỉ? Bằng cách nào ư, đơn giản lắm, chỉ cần em về với anh thì nụ cười sẽ luôn trên môi mỗi ngày.
Anh tuy không giàu về tiền bạc,vật chất nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống của em sung túc nếu như lấy anh. Anh tránh xa bia rượu, thuốc lá nên em không phải khó chịu khi ngửi khói thuốc mỗi ngày. Hiện tại, sau bao năm nỗ lực và làm việc, tài sản anh có được chỉ là căn hộ chung cư ở quận Bình Tân TP HCM, lương anh chỉ ngót nghét 20 triệu/tháng thôi, nếu có vợ con anh sẽ cố gắng hơn nữa.
Em đang quan tâm mẫu bạn gái của anh như thế nào đúng không? Đơn giản lắm em ạ, anh chỉ cần một người phụ nữ tâm lý một xíu, biết thương xót người khác và không quá quan trọng về vật chất. Nếu em là một cô gái quê thì càng tốt vì anh thích lấy vợ ở các tỉnh hơn là người gốc TP HCM, bởi điều kiện kinh tế anh không chu cấp nổi nếu em là tiểu thư đài các gốc Sài thành. Còn về ngoại hình, chỉ cần em 5 điểm là đủ. Nếu em trên 5 điểm thì quá tốt, vì đàn ông dù sao vẫn thích yêu bằng mắt, anh cũng không ngoại lệ. Sau này nếu em có thai, sinh con xấu đi thì anh vẫn trân trọng và yêu thương em, em đừng lo anh chê xấu mà đi tìm cô khác nhé.
Quan trọng hơn mọi thứ đó là xúc cảm của hai ta khi trò chuyện với nhau. Nếu hai đứa mình nói chuyện hợp thì cuộc sống hôn nhân sau này sẽ luôn đầy ắp tiếng cười và không bao giờ buồn chán em nhỉ! Chỉ vài dòng ngắn gọn vậy thôi, nếu em muốn hiểu về anh hơn thì viết mail em nhé, số điện thoại kèm theo để dễ liên lạc thì quá tốt. Mong sớm được gặp em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: quang long
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam