From: kitty
Sent: Tuesday, December 08, 2009 3:13 AM
Đọc tâm sự của chị Duyên em thấy bức xúc lắm, sao mà xã hội mình lại bất công với phụ nữ như vậy. Chị hoàn toàn có quyền sinh con mà không chồng nếu đó là điều chị mong ước, hoàn toàn không có gì là sai trái. Cháu được dạy dỗ nuôi nấng đàng hoàng thì chị không có gì phải hối hận cả.
Những con người sỉ nhục chị hầu hết là phụ nữ, thế mà họ nhẫn tâm xát muối vào nỗi đau của một người cùng giới. Phụ nữ chúng ta đã và đang chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, tại sao không hiểu cho nhau?
Em cũng đã có chồng, nhưng em hoàn toàn ủng hộ những người phụ nữ can đảm như chị, dám làm dám chịu, dám bảo vệ hạnh phúc của mình và người khác kể cả khi điều đó đi ngược lại truyền thống. Em nghĩ sẽ rất bất công cho cả 2 bên nếu chị và anh bạn kia kết hôn mà không có tình yêu.
Em tin là theo thời gian xã hội mình sẽ suy nghĩ thoáng hơn và chị sẽ không phải chịu điều tiếng như thế nữa. Lần sau nếu gặp phải những con người thiếu hiểu biết và thô lỗ như vậy, chị cứ mặc kệ họ và ngẩng cao đầu vì chỉ những người thiển cận mới thốt ra những lời tàn nhẫn như thế.
Em chúc chị và cháu vui, khỏe.