From: P.D.
Sent: Saturday, January 30, 2010 1:57 AM
Chào Ánh và anh N.T.S,
Không biết bắt đầu như thế nào, bởi tôi quá ngưỡng mộ anh N.T.S và thương Ánh nhiều. Tôi cũng từng làm cave, bán thân 10 lần để có đủ tiền đóng học phí và để dành đi học tiếp. Bây giờ tôi đã tốt nghiệp ĐH, đi làm, có địa vị cao trong xã hội. Câu mà bạn tôi thường nói nhất với tôi “PD yêu việc”. Thực ra, tôi cũng không muốn như vậy.
Tôi đã làm cave cho 4 người khách cách đây 5 năm, trong đó còn lại một người tôi thấy tin tưởng và làm bạn thân của tôi đến bây giờ. 3 người kia không còn gặp lại, và họ không biết tên thật của tôi. Thời gian làm cave khoảng 2 tháng, tự tôi tìm mối và tự tôi đi gặp khách, nên ngoài 4 khách này, khó có ai biết tôi làm cave. Khi làm cave tôi lấy tên giả và make up đậm (bình thường tôi không make up).
Tôi làm cave vì tôi cần tiền và khi quyết định làm, tôi cũng đã xác định 99% đàn ông tốt không chấp nhận lấy một cô gái từng làm cave dù có giàu, xinh đẹp, địa vị cao. Nên tôi ngưỡng mộ anh N.T.S.
Tôi sau đó chấm được 3 người yêu tôi chân thành theo thứ tự thời gian. Tôi đã muốn nói cho họ về quá khứ của tôi - làm cave. Nhưng khi bắt đầu một sự thật đầu tiên, tôi từng đi làm giúp việc nhà để nuôi mình ăn học, 2 trong số đó tỏ ra quá đổi ngạc nhiên và sau đó tỏ ra hiểu, cảm thông… Và tôi không thể bắt đầu sự thật cuối cùng.
Tôi sợ bạn tôi sốc, tôi sợ bị xỉ vả, chì chiết, tôi sợ… Tôi đã nghĩ nếu giấu sự thật cuối cùng, quá khứ không mấy tốt đẹp đó, điều đó có thể. Vì 99,9% người gặp tôi đều nhận xét tôi ngoan hiền, nhẹ nhàng, hiểu biết và có lẽ tôi được chăm sóc tốt (cùng với điều kiện của tôi bây giờ).
Nhưng tôi sợ nếu một trong 3 người đàn ông kia là bạn bè hay bà con, đồng nghiệp của người đàn ông đang yêu tôi, sự tồi tệ khác sẽ xảy ra. Và tôi không muốn nói dối. Tôi biết chắc chắn rằng nó làm tổn thương bạn tôi và cả tôi nhiều lắm. Phải nói tôi không tự ti về quá khứ của tôi, vì có quá khứ đó tôi mới có tương lai như bây giờ, có tôi như bây giờ.
Không phải cứ cave là người không tốt. Tôi không biện minh chuyện tôi hay các cô gái quyết định bán thân lấy tiền. Do đó tôi mong anh T.S. hãy yêu thương vợ mình và tôn trọng cô ấy, đừng nhắc lại quá khứ vì nó có thể làm cho cả hai tổn thương sâu sắc.
Tôi yêu công việc. Vì nó mang lại cho tôi tiền, thứ đảm bảo cho tôi không bị đói, khi tôi bị bệnh có thể vào được bệnh viện và có thể sẽ cho tôi một tổ ấm nếu tôi chăm chỉ hơn. Nhưng tôi không tham tiền. Một ngày tôi làm việc từ sáng đến chiều tối. Khi kết thúc tôi về phòng, ăn uống và ngủ.
Tôi ngủ vào giờ mọi người đi chơi. Và thức dậy lúc gần nữa đêm để đọc sách và làm chút việc. Sau đó đi ngủ lại. Tôi yêu việc vì tiền và tôi yêu việc vì muốn tránh đi thực tại - hẹn hò với ai đó, và sẽ có tình yêu, rồi phải kết thúc nó trong nỗi dằn vặt.
Ánh em, làm lại cuộc đời mình dù không hy vọng mình sẽ tìm được người có thể yêu thương, nhưng bỏ qua được quá khứ của mình. Ít nhất, cha mẹ em sẽ không đau lòng hơn và tâm em được thanh thản. Mình là phụ nữ, chắc chắn sẽ đến lúc em muốn có con cái, sinh con và nuôi dạy con, mong con cái thành đạt.
Chị thực sự không dám nghĩ về việc lấy chồng vì như chị nói ở trên 99,9% đàn ông tốt, có ý chí khó chấp nhận vợ từng là cave, trừ khi họ quen mình khi là khách hàng của mình. Nhưng như thế cả hai cần có bản lĩnh.
Chị không có được cơ hội như vợ anh T.S. hay như em (nếu bạn em yêu em thật) vì 4 người khách của chị là người có gia đình. Vậy nên em hãy bản lĩnh, và làm lại mình, nếu bạn em yêu thương em thực sự và có bản lĩnh thì em sẽ có kết như vợ anh T.S. Nếu không thì đúng như bạn em nói "để sau này không khổ đau hơn".
Em còn có cha mẹ, em phải có trách nhiệm với cha mẹ mà trong trách nhiệm đó có nhiệm vụ không làm cha mẹ đau lòng. Ba mẹ chị mất hết từ năm chị 11 tuổi, chị đúng lý không có trách nhiệm với ai ngoài bản thân chị. Nhưng chị nghĩ, cha mẹ đã sinh ra mình, cho mình lành lặn, thì phải yêu thương và trân trọng mình. Làm lại chưa muộn đâu em, dù sẽ vất vả.
Chúc em nhanh vượt qua và có tương lai tươi sáng.
PD