Từ: Sunny
Đã gửi: 21 Tháng Bảy 2011 5:48 CH
Tôi là Sunny, một người phụ nữ đã ly hôn và hiện chưa tái hôn. Tôi rất quan tâm đến bài viết của bạn Ngọc và tự hỏi liệu rằng một ngày nào đó trên diễn đàn sẽ lại một lần nữa nóng lên với chủ đề “có nên lấy người phụ nữ đã từng lập gia đình”? Sao các bạn không thể đổi lại thành một câu hỏi “làm thế nào để có được hạnh phúc bền vững với người đã từng lập gia đình” ở cả hai phái.
Các bạn luôn tự tin rằng mình là con nhà đàng hoàng, nề nếp, có giáo dục, vậy chẳng lẽ những người phụ nữ đã từng có gia đình như chúng tôi và những người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân là không đàng hoàng, đứng đắn và thiếu giáo dục? Nếu nền tảng của các bạn là lòng nhân hậu và tình thương thì bạn đừng lo rằng không cảm hóa được lòng người và đừng tự ái lặt vặt chỉ vì những lời nói bóng gió sau lưng bạn như kiểu “mấy đời bánh đúc có xương”.
Bạn là ai bạn tự biết mà, khi họ không hiểu bạn thì họ nói gì mình cũng không thể trách. Bạn hãy để cho họ có cơ hội hiểu về tấm lòng của bạn, tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim và sẽ đi đến trái tim. Trong tất cả các mối quan hệ đều cần sự chân thành này, từ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, xã hội, có ai từ chối tình cảm chân thành dành cho mình bao giờ đâu. Thử hỏi lúc ấy còn ai có cơ hội để mỉa mai bạn nữa.
Trừ phi bạn huyễn hoặc cái gọi là lòng nhân hậu và tình thương trong ta lúc nào cũng tràn đầy, ta hội đủ công dung ngôn hạnh (ở phụ nữ) hay tiền, tài, địa vị (ở nam giới) và một nền tảng giáo dục tốt từ gia đình nên việc ban tình cảm cho một người đã từng có gia đình là một sự thiệt thòi lớn và họ cũng như gia đình họ phải công nhận sự hy sinh lớn lao này.
Chúng tôi cũng như các bạn, trước khi lập gia đình đều mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, con cái có đầy đủ cha mẹ, được sống trong tình thương và sự giáo dục của cả gia đình nội ngoại, nhưng vì không may mắn nên đã phải chịu cảnh gãy gánh giữa đường. Chúng tôi cũng đã rất thiệt thòi rồi, con cái của chúng tôi còn thiết thòi hơn nữa vì dù thế nào chúng cũng không bao giờ có được tình cảm trọn vẹn của cả cha lẫn mẹ, có bù đắp cách nào cũng không bù nổi.
Chúng tôi từng mất mát, từng bị tổn thương nên rất trân trọng hạnh phúc nếu thực sự có được nó, các bạn chưa mang đến cho người khác hạnh phúc mà các bạn đã sợ mất nó rồi, đã có đâu mà mất. Hạnh phúc là ở lòng mình và chỉ có mình mới cảm nhận được, nó bao gồm cả sự hy sinh, chấp nhận thiệt thòi. Hạnh phúc không chỉ là chờ đợi người bạn đời của mình thỏa mãn tất cả những ý muốn của mình.
Nếu các bạn lo sợ người chồng hoặc vợ của mình vẫn còn quan tâm đến người cũ, điều này có thể xảy ra, các bạn hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân chia tay của họ. Từ nguyên nhân ấy các bạn sẽ có được những nhận định về tình cảm giữa họ, cảm thấy họ còn một góc nào đó dành cho nhau thì thôi, dính vào các bạn sẽ sống trong hờn ghen rồi sẽ đánh mất hình ảnh của chính mình một ngày nào đó.
Đa phần sự đổ vỡ trong hôn nhân là do hạnh phúc không đạt được và không thể cứu vãn, các bạn nên tự tin mà bước đến với tình yêu của mình. Đừng vì chuyện hờn ghen với trẻ con mà so đo tính toán. Tất nhiên là các bạn phải chịu thiệt thòi một chút rồi, nhưng bù lại bạn cũng nhận được những kinh nghiệm quý báu trong việc duy trì một tổ ấm mà chỉ những người từng trải như chúng tôi mới có.
Đó là một vài lời chia sẻ của tôi, vì bản thân tôi đã một lần đò cũng không còn tự tin để mỉm cười mỗi khi bị “nóng gáy” vì một ánh nhìn của ai chỉ vì họ là trai chưa vợ. Thôi thì, "nồi nào vung nấy" để khỏi so đo.