Tôi đọc chuyên mục cũng đã lâu và thấy hay, đến hôm nay phải hít một hơi thật dài tôi mới đủ can đảm viết lên đây.
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nội ngàn năm văn hiến. Học xong trung cấp, tôi xin đi làm. Cuộc sống trôi đi rất nhanh và tôi cũng lập gia đình dù hơi muộn vì 27 tuổi mới lấy vợ. Những mong hạnh phúc đến muộn thì sẽ bền vững, nhưng công việc với cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn tôi đi và tôi đã để tuột mất hạnh phúc của mình.
Tôi đã qua một lần đò, phải rất lâu mới cân bằng được cuộc sống. Buồn nhất là những ngày lễ tết hay những lúc về nhà mà chỉ có mình tôi. Thực sự cảm giác đó không dễ quên chút nào. Tôi có một con gái và bé sống với mẹ. Hàng tháng tôi chu cấp cho bé và hàng tuần đón con về chơi với ông bà nội.
Tôi là người hòa đồng, vui vẻ, dễ gần, ngoại hình dễ nhìn. Trải qua một lần đổ vỡ, tôi mới thấy trân quý hơn rất nhiều cảm giác gia đình đầm ấm và hạnh phúc là thế nào; biết đâu là thứ cần cho gia đình; biết cần làm gì để người phụ nữ mình thương cảm thấy an toàn khi ở bên mình. Hiện tại tôi làm lái xe chở thực phẩm sạch cho một tập đoàn, công việc ổn định và thời gian chỉ làm giờ hành chính. Thời gian rảnh tôi hay tham gia thể thao, chủ yếu là đá bóng và thi thoảng tụ tập bạn bè cà phê.
Rất hy vọng qua chuyên mục này có thể làm quen với các bạn nữ tính tình vui vẻ, sống chân thành và có lòng bao dung. Rất mong tin của các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc bài của tôi.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mai Tùng
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam