Mong tìm người đàn ông cùng cảnh ngộ, mạnh mẽ và có trách nhiệm với gia đình. Mình đã theo dõi chuyên mục Hẹn hò từ lâu, nay mới đăng bài mong tìm kiếm một nửa còn lại của cuộc đời mình.
Xin giới thiệu sơ qua về bản thân, mình 36 tuổi, đã toan về già. Nhưng bù lại mình vẫn giữ được nụ cười rất tươi, sống độc lập, ngoại hình dễ nhìn, biết cách ăn mặc (cao 1,6 m, nặng 46 kg).
Mình là người miền Tây, sống và làm việc tại TP HCM được hơn 10 năm. Công việc ổn định, thích du lịch và có tâm hồn ăn uống.
Tính mình hòa đồng, vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người lúc cần. Biết nấu ăn và chăm sóc nhà cửa. Có tài lẻ là ca hát tàm tạm (cười).
Từng đổ vỡ hôn nhân và không có em bé. Hiện tại ở độ tuổi này thật khó để tìm một người bạn đồng hành và chia sẻ cùng nhau. Mình ước có được hạnh phúc như bao người khác, một hạnh phúc bình yên và đủ lâu dài.
Mình mong tìm được người đàn ông đủ lớn, đủ bao dung để cùng nhau chăm lo cho cuộc sống sau này. Thật sự mình tin vào chuyện duyên phận, hy vọng sẽ tìm được người hữu duyên qua chuyên mục Hẹn hò.
Mong sẽ nhận được phản hồi của người đồng cảnh ngộ và trao đổi thêm qua mail.
Xin cảm ơn các bạn đã đọc tin này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thanh Trần
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ