Tôi 36 tuổi, có con 6 tuổi, sau khi sinh con được 2 tuổi tôi thấy răng mình xấu, hai răng cửa rất to, mọc thẳng ra như răng chuột, tôi hỏi ý kiến chồng về việc sẽ chỉnh sửa răng cho đẹp. Khi đi tư vấn, niềng răng mất thời gian, lâu quá nên bác sĩ có nói muốn nhanh và đẹp thì giữ lại chân răng rồi làm răng mới sẽ đẹp. Đúng là sau khi làm lại răng, tôi có khuôn miệng xinh hẳn, hết hô và không còn 2 răng thỏ nữa.
Một năm sau, mặc dù tôi vệ sinh rất cẩn thận, tối và sáng đều ngậm nước muối, đi lấy cao răng nhưng miệng tôi vẫn bị hôi, từ đó mỗi khi thức giấc, quay qua nói chuyện với chồng là anh quay mặt đi. Từ lúc tôi thay răng, chồng cũng không còn hôn tôi say đắm như ngày nào nữa. Giờ tôi cảm thấy ân hận vô cùng, đẹp chỉ để ngắm nhưng không được chồng hôn làm tôi tụt cảm hứng khi quan hệ vợ chồng. Tôi phải làm sao đây?
Huệ
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02473008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.