From: Toc Ngan
Sent: Wednesday, January 19, 2011 10:33 PM
Chào Trúc!
Mình đã đọc rất nhiều những góp ý cho Trúc, có lẽ bạn cũng đã tìm được một quyết định cho riêng mình. Mình viết thêm những dòng này chỉ muốn nói với bạn rằng người sướng hay khổ cũng sẽ là bạn, nên bạn hãy cân nhắc thật kỹ. Mình thấy bạn đang tự cho mình ở trong vị trí người bị hại, rằng mình đang hy sinh cho chồng mình, bạn không yêu thương, nên bạn lại càng trở nên có ơn đối với anh ấy. Trong mắt bạn, dù anh tốt đến mấy cũng không bằng cái ơn mà bạn đã dành cho anh.
Mình không bàn đến chuyện bạn bỏ người yêu cũ lúc khó khăn. Anh có tiền mua được nhà gần chỗ bạn thì chắc chỉ là nghèo hơn và tương lai không tươi sáng bằng chồng của bạn thôi. Chuyện tiền bạc, sự nghiệp chẳng là gì so với ý chí của con người cả.
Mình tin bạn có lý do về áp lực gia đình cộng thêm sự ám ảnh về chuyện cưỡng bức hay gì đó để bạn quyết định lấy chồng. Mình không thấy việc bạn cứng nhắc trong tình yêu là sai. Đồng ý là không linh hoạt là không tốt, nhưng ở một độ tuổi nào đó, mình được phép giữ những nguyên tắc của mình.
Ngược lại với cuộc hôn nhân của bạn, mình trách chồng bạn đã mạo hiểm, biết bạn chưa đủ yêu, biết mình lừa dối mà vẫn lấy. Chồng bạn đánh giá thấp bạn chăng? Dựa vào điều gì để anh tin rằng bạn sẽ ở lại với anh cả đời? Và nếu chồng bạn coi trọng trinh tiết thì mình cũng trách cả bạn, hôn nhân không xây dựng trên nền tảng lừa dối nhau những chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng.
Giống như chuyện nhiều người bảo, có nên nói chuyện từng phá thai với chồng của mình hay không, mình cho là không nếu sức khỏe sinh sản vẫn ổn, vì nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống vợ chồng mới sau này cả. Nhưng ngược lại, những chuyện như trinh tiết, nếu chồng bạn coi trọng, thì chuyện giấu diếm là không chấp nhận được.
Cái người ta cần trong hôn nhân là tình nghĩa và sự tôn trọng nhau, cảm giác được chia sẻ, yêu thương, chứ không phải là cho, là hy sinh, là nhận phần xấu về mình. Ở đời không ai cho không mà không nhận đâu bạn ạ, ít nhất thì cũng phải có cái thỏa mãn hạnh phúc rằng mình đã cho đi. Còn nếu bạn không hài lòng, bạn chẳng thể cho hoài.
Quay lại chuyện của bạn, sống như người bị hại, đó là một thái độ sống sai. Bạn phải hiểu rằng không ai ngoài bạn chịu trách nhiệm cuộc sống của bạn cả. Tương lai của bạn trong tay bạn chứ không phải tay của chồng bạn, người yêu cũ của bạn, hay những độc giả của VnExpress.
Nếu bạn bỏ chồng ngay sau ngày cưới hay 3 năm sau ngày cưới, thậm chí 10 năm sau ngày cưới thì vẫn có những người thương hại bạn vì hy sinh, trách móc bạn vì cạn tình, thậm chí nói bạn ngốc nghếch vì chịu ngần đấy năm. Ngược lại bạn bỏ chồng và đến với người yêu cũ thì khả năng lấy người đó chỉ là 1/3. 1/3 là anh ta sẽ chán bạn sau một số tháng quen nhau lại, 1/3 nữa là anh ta sẽ không thể vượt qua dư luận và sẽ ly dị với bạn sau khi cưới.
3 năm trước đã yêu nhau suốt 4 năm mà bạn còn không tin được anh ta, thì bây giờ chắc gì anh ta đã nói thật? Bạn tin rằng bạn sẽ hạnh phúc hơn khi ly dị không ràng buộc hay là ly dị sau 2 cuộc hôn nhân với một đứa con?
Khi bạn đã cưới người yêu cũ và ly dị, người ta sẽ không còn nói đến sự bất lực của chồng thứ nhất của bạn đâu, mà điều duy nhất người ta nhắc đến là bạn từng ly dị hai lần. Bạn có can đảm cô đơn đến cuối đời như vậy không? Nếu bạn muốn hạnh phúc hoặc muốn lấy người chồng thứ ba thì bạn nên cân nhắc cẩn thận.
Mình xin lỗi vì hơi nặng nề, nhưng cuộc đời là thế bạn ạ. Bạn không còn con gái 20 tuổi để nhìn cuộc đời như trong những cuốn truyện cổ tích nữa. Không có một cuộc đời nào hạnh phúc trọn vẹn cả, quan trọng là thái độ sống của bạn. Bạn sẽ hạnh phúc nếu bạn dám cư xử như bạn mong muốn, tìm cho mình con đường an toàn và hạnh phúc nên là chọn lựa của bạn sau những khó khăn trước đây.
Mình khuyên bạn nên tìm một người thứ ba, chỉ hiểu qua người yêu đầu và bạn không thành vì những lý do không hòa hợp, biết chồng bạn bị bất lực và bạn không hạnh phúc. Đàn ông chỉ nên biết ít thôi về quá khứ, nhất là một quá khứ quá nhiều lắt léo như bạn.
Đàn ông không thích tiểu thuyết, họ cũng không dư thừa lòng thương hại, họ chỉ thương họ thôi, họ sẽ dễ động lòng vì bạn có nhiều những điều không vui, họ sẽ xem họ là người hùng của bạn tại lúc mới nghe chuyện. Nhưng sau đó không gì đảm bảo họ sẽ không sợ những điều bạn kể, họ là những đứa trẻ con mang lốt người hùng kia mà.
Tình dục rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân, mình rất thông cảm với bạn về việc nhu cầu sinh lý. Hãy tìm cho mình một con đường mình muốn, một người chồng chia sẻ được với bạn nhiều thứ, cả sinh lý, nhưng lúc đó đừng so sánh rằng anh chồng mới không quan tâm đến bạn như người chồng bất lực đã luôn cung phụng và làm vừa lòng bạn.
Với người yêu đầu, bạn cao hơn anh ấy một vì bạn luôn là bí ẩn với anh ta. Với người thứ hai, bạn vẫn cao hơn vì anh có lỗi với bạn. Nhưng với người thứ ba, là lúc những bí ẩn lẫn hy sinh của bạn chấm dứt, bạn cũng sẽ phải chấm dứt luôn cảm giác được chiều chuộng và những mong muốn của mình luôn luôn được đáp ứng. Và khi có một đứa trẻ con len vào, bạn sẽ thấy mọi thứ còn phức tạp hơn rất nhiều.
Chúc bạn có quyết định đúng đắn.