Tôi 31 tuổi, đang học tập và làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Ngoại hình không xấu, thỉnh thoảng xinh, thường xuyên có duyên, trông trẻ hơn tuổi khá nhiều (cười). Tôi cao 1,64 m, tóc dài vì ngại cắt tóc, hơn nữa để tóc ngắn trông rất "ngố".
Tôi thích đọc sách, viết lách, dọn dẹp, trang trí nhà cửa, trồng hoa. Ngôi nhà trong mơ ước của tôi luôn có một giàn hoa hồng leo để mỗi mùa đông, vào những ngày có nắng, tôi có thể ngồi đan áo hoặc uống trà dưới vòm cây và nói chuyện với mọi người trong gia đình.
Tôi yêu nhạc Trịnh, thích Phú Quang và Trần Tiến, nhưng cũng nghe rất nhiều thể loại nhạc khác, từ Kpop đến US-UK. Tôi nghĩ không nên để định kiến che lấp cái hay, cái đẹp trong âm nhạc nói riêng và trong cuộc sống nói chung.
Về tính cách, tôi của những năm tháng tuổi 20 khá nóng nảy, hơi bốc đồng và quá thẳng thắn, lúc vui tính, khi buồn rầu. Còn tôi của bây giờ, khi ở tuổi 30 đã thu liễm và trầm tĩnh rất nhiều. Nhưng nguyên nhân không hẳn chỉ vì thời gian.
Tôi là mẹ đơn thân từ năm 24 tuổi. Ngày ấy, chỉ nghĩ đơn giản là yêu, khi tôi biết bé có mặt trên đời cũng là lúc người yêu chuẩn bị đi du học. Tôi im lặng vì muốn bạn ấy có cơ hội tìm kiếm một tương lai tốt hơn, chỉ tiếc là cuối cùng tương lai đó lại không có mặt tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả, nhưng bố mẹ đã luôn tin tưởng và kỳ vọng vào tôi. Vậy nên khi biết tin, mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn luôn bên cạnh giúp tôi. Người tôi biết ơn nhất trên đời là mẹ và người thứ hai là con gái của mình. Tôi hy vọng có thể tìm được một người đủ bao dung và giàu tình cảm để có thể trân trọng mình, yêu thương những người tôi hết mực thương yêu.
Có một trở ngại nhỏ là hiện tôi không ở Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ nếu quen nhau qua chuyên mục này, thời gian đầu không gặp mặt cũng là bình thường, phải không? Xin cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối chia sẻ của tôi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Yên Minh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ