Tệ hơn tôi còn nghỉ luôn việc ở công ty cũ. Sở dĩ tôi đưa ra quyết định nghỉ việc vì thời điểm đó đã quá chán nản với môi trường làm việc trì trệ, lương thấp và lúc đó việc đầu tư của bản thân đang có tiến triển tốt. Tôi đã có vợ con, mua được một căn hộ trả góp. Tuy nhiên tổng số nợ nhà và làm ăn hiện tại cộng lại cũng bằng chính giá trị căn hộ đó. Tôi thấy mình trắng tay ở tuổi 35. Có ai đã ở hoàn cảnh như tôi và vượt qua? Rất mong được các bạn chia sẻ.
Thành
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc