Tôi là sinh viên mới ra trường, vừa đi làm nhưng lại vướng tình cảm với sếp. Anh hơn tôi 18 tuổi, đã có vợ và 2 con. Tôi nhận lời yêu anh sau 2 tuần biết nhau, chúng tôi ngủ cùng nhau ngay hôm đầu tiên nhận lời yêu. Tôi sống theo cảm xúc, còn anh ăn nói quá hay, lại khéo, tôi cứ thế mà thả trôi cảm xúc. Anh bảo đấy chuyện này không phải là vấn đề đạo đức mà là về cảm xúc, tình cảm của hai người. Tôi ngây thơ và tin những lời anh nói là thật. Lúc mới đầu anh hay gọi điện cho tôi, chỉ sau 2 tháng anh thay đổi hẳn, chẳng mấy khi gọi, tin nhắn thì không hề luôn.
Anh luôn lấy lý do bận (anh cũng bận thật) nhưng tôi nghĩ không thể bận đến mức tôi gửi tin mà anh không có thời gian trả lời lại. Tôi từng nói muốn dừng lại nhưng anh không đồng ý. Về vật chất thì tôi không cần ở anh nhưng anh cũng mua cho tôi vài món quà đắt tiền, tôi muốn trả lại cho anh khi kết thúc tình yêu nhưng giờ không có đủ tiền để làm điều đó. Tôi khóc cho bản thân nhiều, không biết nên làm thế nào, mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?
Thúy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02473008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.