Tôi 29 tuổi, quê ở Nghệ An, xin được tâm sự về một câu chuyện mà theo tôi nghĩ đây là vệt đen trong cuộc đời có lẽ không bao giờ xóa được. 19 tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi không chọn con đường học tập mà theo con đường xuất khẩu lao động. Tôi thích kiếm tiền hơn là học tập dù bản thân học không kém. Sau 5 năm làm việc tại Đài Loan tôi trở về nước với số tiền tích góp được hơn 400 triệu đồng. Tôi đầu tư hai bộ âm thanh ánh sáng phục vụ đám cưới. Tôi từng học đàn, thêm niềm đam mê nên mạnh dạn đầu tư.
Tôi cảm thấy hài lòng vì công việc có lợi nhuận, cộng với biết giao lưu nên nhận được nhiều show, cả nhà ai cũng mừng và khen ngợi. Một năm sau tôi bắt đầu sa ngã vào những cuộc đỏ đen, từ đó bao nhiêu tiền kiếm được đều ra đi, thắng thì ít mà thua thì nhiều. Gia đình khuyên can nhưng vì đã nghiện nên tôi khó bỏ, càng ngày càng lún vào nợ nần, số tiền nợ lên đến 300 triệu. Lúc đấy tôi như người mất phương hướng, uy tín, tiền bạc, mất hết. Là con út nên ai cũng thương tôi, dù rất giận nhưng mọi người muốn trả nợ hộ để tôi tu chí làm ăn.
Tính tôi tự lập, tôi làm tôi phải chịu nên đã bỏ nhà ra đi để cứu vãn cuộc đời mình. Sau khi bỏ sang nước ngoài làm việc, tôi đã hoàn trả số nợ, gia đình đã có thể vui vì tôi làm tốt. Cuộc đời ai cũng có sai lầm, nhận ra và sửa sai đó mới là điều có thể cứu vãn cuộc đời mình. Các bạn hãy tránh xa kiếp đỏ đen, ta chỉ có thể chiến thắng khi không đánh. Hãy sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình.
Vinh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.