Cuộc sống lúc trưởng thành không phải lúc nào cũng như bản thân mong muốn. Những đam mê, cuộc vui dần nhường bước cho công việc hoặc cơm áo gạo tiền.
Lên Sài Gòn đi học và lập nghiệp càng làm tôi thấm thía thế nào là nỗi niềm xa quê, nhớ nhà và mong muốn to lớn cho một mái ấm hạnh phúc riêng. Nhiều lúc cảm thấy như mình bị cuốn theo những áp lực, bộn bề khiến bản thân khác đi.
Buổi chiều sau khi đi làm về, tôi thường ghé một quán quen dùng cơm và hay bắt gặp một thân ảnh quen thuộc - ông cụ nhặt ve chai một mình dùng cơm mỗi ngày. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu sau này có khi nào mình cũng cô đơn đi về như cụ ấy.
Sau khi tan vỡ tình cảm, gần như cảm xúc không còn như xưa. Với bạn bè, anh em thì vẫn vui vẻ nhưng trái tim tôi đã khác đi nhiều với tình yêu đôi lứa.
Viết bài này, tôi hy vọng tìm được người phù hợp. Tôi có bề ngoài dễ nhìn, công việc tạm ổn, vui tính, sống tình cảm. Hy vọng bạn đời sẽ là cô gái có gương mặt tròn, vui tính càng tốt, nhân hậu và sống ở miền Nam.
Cám ơn mọi người đã đọc bài viết.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Sheva
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Chợ Lách, Bến Tre
- Giới tính: Nam