From: Nguyen Xuan Thi
Sent: Friday, September 07, 2007 9:47 AM
Subject: Tai sao Nga phai chiu phu thuoc vao chong
Tôi là đàn ông nhưng khi đọc thư của Linh Nga làm tôi thấy phát bực vì thái độ cam chịu của Nga. Tôi không hiểu vì sao sau khi đọc thư tâm sự của Nga tôi cảm thấy phát bực và tức. Có thể lời của tôi sẽ có phần nào xúc phạm Linh Nga. Bực khi chấp nhận sống chung với người chồng lang chạ như vậy. Vì sao một người có trình độ thạc sĩ lại lệ thuộc vào một người đàn ông vô đạo đức.
Những lý do mà Nga đưa ra không thể chia tay với chồng là không hợp lý và nghe có vẻ quá ngụy biện. Tại sao trên đời này cứ quan niệm phụ nữ thì phải có đàn ông. Tại sao phụ nữ luôn lên tiếng đòi sự bình đẳng nhưng trong quan điểm của họ là gia đình phải có đàn ông.
Nga nghĩ sao khi con bạn lớn lên biết cha chúng nó như vậy thì liệu sự tôn kính có còn hay không và có là tấm gương cho con noi theo hay không. Nga hãy suy nghĩ cho kỹ lý do không chia tay được với người chồng "lúc nào cũng cần tình dục" này cũng là xuất phát từ nhu cầu cần có đàn ông bên cạnh hay không?
Nếu đúng như vậy thì hãy chấp nhận kiếp "chồng chung" đó đi và đừng bao giờ than vãn hay tìm nguồn chia sẻ tâm sự. Nếu không thì hãy dứt khoát trước khi quá muộn cho tuổi thanh xuân của mình.
Nguyễn