Tôi và cô ấy đến với nhau bằng sự chân thành, tình yêu thương thật sự. Cô ấy là người phụ nữ rất xinh đẹp, chuẩn mực, đàng hoàng. Do hoàn cảnh của cả hai nên chúng tôi khó khăn lắm mới đến được với nhau. Khi đã yêu, cả hai làm tất cả cho nhau, không một chút toan tính. Tôi đặt hết niềm tin vào tình yêu của cô ấy, thấy mình đã tìm được người phụ nữ của đời mình. Mọi việc làm của tôi đều có hình ảnh cô ấy. Có nhiều người yêu quý, sẵn sàng đến với tôi, nhưng tôi chỉ nghĩ tới cô ấy.
Cô ấy luôn lo lắng, quan tâm, sẵn sàng vượt khó để tạo niềm vui cho hai người. Hàng ngày, chúng tôi ít được gặp nhau nhưng bù lại nói chuyện qua điện thoại suốt. Từ khi có tình yêu này, tôi không còn nghĩ tới ai. Tôi sợ cô ấy buồn nên rất thận trọng trong các mối quan hệ, dù chỉ là những cái bắt tay, ôm xã giao với đồng nghiệp. Gần đây, tình cờ tôi phát hiện trong nhật ký cuộc gọi, cô ấy đã gọi cho người nào đó nhiều cuộc, thời gian mỗi cuộc lên đến cả tiếng. Tôi thấy choáng, hỏi thì cô ấy nói đó là một người em đồng nghiệp, gọi để tám chuyện và trao đổi nghiệp vụ. Cô ấy khẳng định không làm gì có lỗi với tôi, thậm chí còn lấy một điều thiêng liêng nhất để thề thốt.
Dù thế tôi vẫn không tin họ không có gì, hoặc có thể phía cô ấy không có gì, hoàn toàn trong sáng, nhưng với người kia liệu có thế không? Mặt khác, dù đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường thì tôi cũng thấy mình bị tổn thương. Giờ mỗi lần gọi cho bạn gái mà thấy máy bận là tôi đều nghĩ cô ấy gọi cho người đó, điều đấy làm tôi rất tự ái. Tôi khó chịu khi nghĩ đến điều này, sợ rằng nếu kéo dài thì tình yêu của chúng tôi sẽ đổ vỡ. Tôi có khó tính và ích kỷ quá không? Mong nhận được những ý kiến thật sự nghiêm túc, thiện chí của các bạn.
Vương
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.