Tôi 24 tuổi, đã ra trường được một năm, ngoại hình không tệ lắm, trình độ học vấn tàm tạm, hiện làm văn phòng với mức lương chỉ trên dưới 10 triệu. Mức lương thấp như vậy nhưng tôi vừa phải lo chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Sài Gòn, vừa phải trả nợ, lo công chuyện gia đình. Thế nên dù đi làm được một năm, tôi vẫn chưa có khoản tiền riêng nào, thậm chí chưa bao giờ dám mua quần áo hay mỹ phẩm.
Vừa rồi đọc báo thấy một diễn viên mới 22 tuổi đã mua được nhà Sài Gòn, sao tôi thấy mình vô dụng quá. Cứ đà này tôi sẽ chẳng bao giờ dư giả được. Vì tôi giao tiếp khá kém, chuyên môn không có gì nổi bật nên việc phát triển công việc trong tương lai có vẻ khó. Ai từng có hoàn cảnh giống tôi có thể cho tôi một lời khuyên không? Xin chân thành cảm ơn.
Quỳnh
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.