Tôi và anh quen nhau hơn 2 năm, chính thức yêu được hơn 5 tháng, thời gian không ngắn cũng không quá dài nhưng thực sự chúng tôi rất hạnh phúc. Mọi thứ tưởng chừng êm đẹp như bao cặp tình nhân khác thì biến cố ập đến khiến tôi chẳng ngờ được. Lúc chúng tôi dự định đám cưới thì bố mẹ anh đi xem bói về kêu không hợp tuổi, hai đứa nếu lấy nhau sẽ không có con, nghèo khổ, chết chóc... Ban đầu, bạn trai bí mật vì không muốn tôi nghĩ nhiều. Sau bao lần tôi thấy anh thái độ có vẻ khác nên cố gặng hỏi anh mới nói. Hai đứa tôi đã ôm nhau khóc, khóc thật nhiều.
Từ hôm đó, anh dùng mọi cách thuyết phục bố mẹ mà không được, nói lý có, năn nỉ có, nhờ cô bác thuyết phục có, tất cả đều không được. Anh tuyệt vọng rồi nói chia tay. Tôi chẳng trách anh nhưng niềm đau thì không thể nguôi ngoai được. Tôi không nghĩ chúng tôi lại phải kết thúc khi còn yêu nhau nhiều thế. Theo những gì tôi biết, sinh năm 92 và 93 thì có xung khắc gì đâu, còn lý do khác thì tôi không nghĩ thế bởi hai bác rất quý tôi. Tôi không xinh nhưng được nết ngoan hiền, công việc ổn định mà nhiều người mong muốn. Vậy mà tôi giờ thất bại chỉ vì lời thầy bói. Tôi phải làm sao đây?
Vân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.