Tôi rất nhát, hay dễ bị lo sợ dù sức khoẻ bình thường. Tôi từng chơi tạ nên về sức khoẻ cơ bắp không đến nỗi tệ, chẳng hiểu sao tính tôi lại nhát quá. Hồi nhỏ tôi còn đỡ nhát hơn giờ, thậm chí còn dám đánh nhau với bạn, hiện tại tôi không bao giờ gây sự với ai cả, nếu bị gây sự thì cũng cho qua mà không dám phản kháng. Ra đường nhiều khi người khác quẹt xe trúng tôi, dù bực nhưng tôi cũng bỏ qua vì sợ nếu ý kiến họ sẽ đánh tôi, thậm chí khi bị ai hù doạ, dù chưa biết là thật hay đùa tôi cũng sợ.
Vừa rồi em họ tôi bị người khác ăn hiếp, em muốn tôi ra nói chuyện với kẻ đó. Nghe xong tôi khá nóng vì tôi thương em nhưng cũng vì nhát nên đã không đứng ra giúp được em, đành phải nhờ người khác đứng ra hộ. Tôi thấy rất buồn và xấu hổ vì thấy mình vô tích sự quá. Tôi cũng muốn cải thiện cho bản thân bớt nhát hơn nhưng chưa biết phải làm sao. Cũng vì nhát nên tôi ngại đi làm, nhất là những công việc phải giao tiếp với đồng nghiệp, tôi sợ sếp mắng là làm việc không tốt, cũng như sợ đồng nghiệp sẽ không chơi với tôi. Cứ như thế này chắc tôi không lấy vợ được vì không thể che chở cho cô ấy. Tôi mong nhận được sự chia sẻ, có phải tôi có vấn đề và là trường hợp cá biệt trong xã hội không?
Hiển
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.