Tôi 28 tuổi, từng trải qua 3 cuộc tình, giờ cảm thấy rất hoang mang với cuộc tình hiện tại. Đã lâu rồi, chắc khoảng gần 3 năm tôi không yêu ai nữa, giờ đến khi gặp anh, tình yêu hiện tại, tôi rất hoang mang và lo sợ. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu mới được vài tháng nay nhưng vì cả hai đều đã lớn, anh hơn tôi 4 tuổi, vừa gặp đã thấy rất hợp nên nghĩ cho chuyện tương lai luôn.
Tôi sợ lắm vì cuộc tình trước đã lỡ trao cái ngàn vàng cho người đàn ông lừa dối mình. Giờ khi gặp được anh, người hiện tại rất thương tôi thì tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng, thấy lúc nào cũng mang trong lòng một điều gì đó rất tự ti. Nhiều lúc tôi muốn đề cập đến vấn đề đó, nói cho anh biết mình không còn trong trắng nhưng rồi lại không dám vì thương anh, với lại sợ nếu nói ra anh sẽ chia tay. Mong mọi người cho tôi lời khuyên phải làm như thế nào.
Nga