Tôi là tác giả bài viết: "Chồng quá tốt khiến tôi mệt mỏi", xin chân thành cảm ơn chuyên mục và các bạn đã quan tâm đến bài viết. Tôi đã đọc hết tất cả ý kiến, trong đó cũng có những bình luận đồng cảm, cả những bình luận tiêu cực. Cảm ơn mọi người đã góp ý, có nhiều điều khiến tôi phải suy ngẫm. Mọi người nói đúng, tôi quá ích kỷ, có lẽ vì quá lo lắng cho tương tai, cứ sợ những gì chưa xảy ra mà tôi đã tự làm khổ mình, làm cho người thân phải lo lắng. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều về việc hơn thua, được mất, cho đi và nhận lại đối với bản thân, không đổ lỗi cho ai cả. Nhưng có lẽ những mâu thuẫn rất nhỏ từ việc ông bà quá rạch ròi chi li với con cái khiến tôi cứ ghim trong lòng, nhớ mãi không thoát ra được. Tôi xin không kể ra đây nữa, sẽ bỏ qua và thôi không nghĩ đến để chính mình cũng tìm thấy sự thanh thản.
Cho tới tận giờ tôi vẫn là một người con dâu tốt của bố mẹ, ông bà luôn quan tâm tới sức khỏe và hạnh phúc của chúng tôi. Tôi luôn cố gắng từng ngày, tất nhiên những gì tôi chia sẻ với mọi người chỉ là suy nghĩ thôi, tôi không nói ra được, còn thực tế thì khác. Tôi luôn làm theo những gì chồng muốn, như thế anh ấy vui thì tôi cũng thoải mái. Mọi người ai cũng thắc mắc vì sao chúng tôi mua ô tô trong khi thu nhập của hai vợ chồng thấp, xin nói thêm chồng tôi mua xe để kiếm thêm thu nhập. 10 triệu là số tiền còn lại khi anh ấy đã chi phí xăng xe và bản thân rồi.
Tôi phải cảm ơn chồng rất nhiều, chính anh cũng biết suy nghĩ của tôi như thế nhưng luôn động viên vợ, toàn bộ thu nhập đưa vợ để vợ quản lý chi tiêu, chưa bao giờ phàn nàn hay trách móc, yêu cầu gì từ tôi cả. Chính tôi tự làm khổ mình, giằng xé việc nên hay không nên, cho cái này hay cái kia. Sau tất cả ý kiến của mọi người thì tôi biết mình nên làm gì. Tôi sẽ thay đổi, hàng ngày sẽ nghe kinh phật về tham sân si, về báo hiếu cha mẹ để dẹp bỏ phần con trong mình. Tôi thấy mình có lỗi khi đã suy nghĩ cạn, sẽ phải dẹp bỏ những lo lắng trước kia. Qua đây tôi thấy mình may mắn hơn một số người là bản thân có chồng là người vị tha và bao dung đối với vợ, tình yêu và cả tiền bạc anh không giữ bất cứ thứ gì, luôn vui vẻ, sảng khoái. Tôi hay đùa anh đúng là thiên thần ở thời đại này và tôi thì không làm được như thế. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý báo đã dành thời gian cho tôi.
Mai
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.