Từ: Anh Van
Đã gửi: 14 Tháng Mười Một 2011 4:31 CH
Gửi anh Minh!
Mấy ngày gần đây, tôi nhận được nhiều tin nhắn của người tôi yêu nhưng tôi đã không nhắn lại cho anh vì tôi biết nếu nhắn tin một lần thì sẽ có hai lần, rồi sẽ gặp nhau một lần, rồi hai lần. Và anh biết đấy, tình cảm thì rất khó nói, một lần gặp nhau thì có thể có giới hạn rồi những lần tiếp theo thì sao?
Anh có điều khiển được hành động của mình không khi đứng trước người con gái anh yêu? Tôi là phụ nữ và bản chất của phụ nữ thì rất yếu mềm nên tôi sợ lạc lối, tôi còn các con tôi. Là người con gái đã có chồng, tôi không cho phép mình nhắn tin tình cảm với người khác và tôi sợ vì những tin nhắn mà gia đình đổ vỡ. Tôi muốn con tôi sống dưới mái nhà có cả bố và mẹ. Và tôi mong anh là một người đàn ông, hãy cứng rắn lên để bảo vệ gia đình mình. Tình yêu là sự hy sinh.