Hiện tại cuộc sống của tôi bế tắc vô cùng, khi nghỉ sinh bé thứ hai thì có biến cố lớn xảy ra nên bao nhiêu tiền bạc những năm qua vất vả làm ra đã không còn đồng nào, còn mang thêm món nợ gần 500 triệu không biết đến khi nào mới có tiền trả cho những người thân mà mình đã vay mượn. Số tiền này đã nợ được 5 năm không tính lãi, những người cho tôi mượn họ cũng thiệt hại một số lãi đáng kể. Nhìn hoàn cảnh của tôi họ không nỡ đòi mặc dù qua ánh mắt là biết họ đang rất muốn lấy được số tiền nợ lâu năm.
Tôi phải ở nhà thuê, tiền ăn tiền học của hai đứa con ngày một tăng, bản thân lại không có thu nhập ổn định, vốn liếng đã hết không thể nào ra buôn bán được nữa. Tôi cũng lớn tuổi, không xin được việc làm thêm để ổn định thu nhập. Giờ tôi muốn mở lại shop bán quần áo như trước đây nhưng thật là khó khăn khi bản thân không còn tiền, vay mượn cũng không ai cho vì vẫn còn nợ cũ. Các mối khách hàng trước đây giờ cũng không còn nữa vì mình nghỉ lâu rồi người ta cũng đâu còn nhớ đến. Mở tiệm may thì tôi cần phải có mặt bằng nhưng giờ giá thuê mặt bằng đắt đỏ lắm, làm sao đủ chi phí. Tôi phải bắt tay làm gì để có thu nhập cho cuộc sống đầy khó khăn này? Ai có định hướng gì cho tương lai hãy nói cho tôi biết, tôi muốn thoát khỏi cuộc sống u ám mấy năm qua.
Nhung