Tôi là nam giới, 31 tuổi, làm công việc văn phòng ở Hà Nội. Tôi thuộc típ người hướng nội, ít nói, không thích kết bạn, cộng thêm gia cảnh khá tốt nên cuộc sống từ nhỏ đến lớn khá êm đềm. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình, duy chỉ có điều mẹ luôn giục tôi phải lấy vợ. Tôi chưa từng trải qua một mối tình nào do bản tính không thích giao tiếp, vì thế luôn trì hoãn việc lấy vợ trước sự thúc ép của gia đình. Năm vừa rồi, mẹ tôi bị bệnh nan y, bác sĩ nói cùng lắm cũng chỉ duy trì thêm 2-3 năm nữa. Vì vậy, mẹ càng ngày càng giục tôi phải lấy vợ, nếu không bà chết không nhắm mắt được, với lại tôi sẽ không được hưởng quyền thừa kế từ gia đình.
Tôi không biết chính xác gia đình mình có bao nhiêu tiền do việc kinh doanh trước giờ mẹ tôi và anh trai quản lý. Tôi chưa từng tham gia vào công việc kinh doanh nhưng biết chắc nếu được hưởng quyền thừa kế thì đó sẽ là một khoản tiền khá lớn. Tôi có ý định thuê một người phụ nữ về để kết hôn, nhằm che mắt gia đình, khi nào nhận được tiền thừa kế tôi sẽ ly hôn và trả cho người ấy vài tỷ đồng. Thực sự tôi phân vân, liệu kế hoạch của mình có thực sự đúng đắn? Liệu có chuyện gì phát sinh sau này không? Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Thành
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.