Tôi lấy vợ tròn 11 năm, nhà ở nông thôn, trình độ học vấn gọi là biết đọc biết viết chứ không có bằng cấp gì. Cưới xong vợ tôi đi xuất khẩu lao động, mỗi năm về thăm vợ con một lần. Trong những thời gian về phép, chúng tôi sinh được 2 con trai, 9 tuổi và 2 tuổi.
Giờ hợp đồng lao động của tôi hết hạn, muốn được về bên gia đình nhưng vợ lại thích tôi ở lại làm việc, chưa muốn tôi về nước. Vợ nói giờ tôi về nước không biết làm gì, con còn nhỏ, chi phí nuôi con cũng tốn kém. Tôi nghĩ 10 năm lấy nhau không được ở bên nhau, giờ muốn về đoàn tụ mà vợ không vui vẻ gì, sợ sinh ra nhiều chuyện. Nhà tôi có 2 miếng đất, một để ở, một cho người ta thuê kinh doanh, rồi thêm tiền tiết kiệm ở ngân hàng mỗi tháng chúng tôi cũng có 10 triệu. Chưa kể miếng đất tôi ở có thể kinh doanh vì nó nằm ở trung tâm xã. Vợ tôi là người mẹ rất tốt, bố mẹ và làng xóm đều khen ngợi. Tôi phải làm sao đây?
Hiển
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.